TỰ TÌNH MÙA THU
Dang tay hứng gió trong lành
Ngắm đàn mây lượn trời xanh yên bình
Xem nàng mắt biếc lung linh
Chờ ngày mai đến bình minh rộn ràng
Biển xanh cát trắng lang thang
Nỗi niềm xa khuất về ngang bên bờ
Đâu đây hình bóng con đò
Và đôi trai gái câu hò gởi thu
Thì thầm sóng vỗ lời ru
Đường thi lục bát câu thơ đượm buồn
Con thuyền xa bến giăng buồm
Nỗi lòng nào đã bỏ buông xóm chài
Đã mang cái phận là trai
Câu thề nguyện giữ dù dài chục năm
Ta không phải kiếp con tằm
Quẩn quanh ủ rũ ươm mầm thê lương
Lụy tình đã khiến vấn vương
Lần mò về bến sông Hương u sầu
Quên mình qua cuộc bể dâu
Than thân trách phận rồi cầu, rồi van
Nam nhi một đấng là chàng
Mạnh đôi chân bước vững vàng qua thu
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment