Monday, October 24, 2022

CÒN CHA MẸ VẪN HƠN






CÒN CHA MẸ VẪN HƠN

"Còn Cha còn Mẹ thì hơn
Không Cha không Mẹ như đờn đứt dây"
Nhắc tâm nhớ lấy câu này
Đừng làm Cha Mẹ buồn ngày lẫn đêm

Ở nhà chăn ấm nệm êm
Cũng nhờ Cha Mẹ ngày đêm gắng làm
Mọi công việc Người vẫn kham
Để cho con tại cõi phàm vui chơi

Những ai Cha Mẹ đã rời
Phải lo kiếm sống chơi vơi một mình
Còn đâu mái ấm gia đình
Nên đành lưu lạc tự mình sinh nhai

Đôi lời nhắc nhở những ai
Nếu còn Cha Mẹ chớ hoài vô tâm
Chớ lo ăn ngủ ngồi nằm
Nhớ đừng để Mẹ như tằm nhả tơ

Phận con chớ có thờ ơ
Mẹ Cha già yếu khó ngờ điều chi
Việc nhà nặng nhọc tức thì
Xắn tay làm lẹ chờ chi đến Người

Vài dòng tự nhắc mình thôi
Bởi Ba với Mẹ già rồi hôm nay
Chỉ mong Người sống những ngày
Bình an hạnh phúc vui hoài cháu con

Quốc Thái

Ảnh FB

Ảnh mh lấy từ FB

No comments:

Post a Comment