EM BÊN BIỂN
Em bên biển hồn nhiên và kiêu hãnh
Không còn nghe cảm giác lạnh đơn côi
Biển bao la con sóng vỗ liên hồi
Em bác ái trong tim tôi rực sáng
Em đã chôn nỗi buồn vào dĩ vãng
Sống vô tư cùng với bạn thời gian
Chẳng buồn đau hay có những phàn nàn
Em bên biển chơi cát vàng óng ánh
Đây ghềnh đá con sóng đùa lóng lánh
Nơi hoang vu những ảo ảnh phai mờ
Không gian này là của những mộng mơ
Đường cõi tạm cứ ơ hờ qua mãi
Quốc Thái
Khi biển cạn con sóng buồn xa ngái
Lúc triều dâng nghe hoang hoải tâm hồn
Em bên biển lặng nhìn ánh hoàng hôn
Mà nghe khát khao bồn chồn đến lạ.
No comments:
Post a Comment