Wednesday, October 19, 2022

NGẮM ĐỒI

 Thơ Quốc Thái, Mô Bin, Văn Đệ, Đình Bằng


NGẮM....ĐỒI


Chiều nay lẳng lặng ngắm dăm đồi

Cỏ rậm hai hàng vạch chẻ đôi

Ngát tỏa trầm hương đầm đủ nước

Mênh mông bộc phát núi nhiều chồi

Chiều tà róc rách nghe dòng chảy

Sáng sớm vi vu thấy vệt trôi

Sắc cảnh thiên nhiên hùng vĩ quá

Chiều nay lẳng lặng ngắm dăm đồi.


Quốc Thái


*****


QUA ĐỒI


Tây nguyên thằng tiến vượt qua đồi

Phượng Hoàng khúc khuỷu mốc chia đôi

Khánh Hoà,Đắc Lắc gần nhau lắm 

Mấy khắc là sang đất bạn rồi 

Tinh mơ sương tỏa nghe Vượn hú

Gió lộng chiều nghiêng thác nước reo

Sơn nữ về Buôn chân bước vội 

Mai này xuống biển ghé thăm tôi.


MôBin


*****


…DU CẢNH…

Lặn lội trèo non ngắm quả đồi,

Khen thời tạo hoá khéo chia đôi.

Lần mò tuột xuống khe thung lũng,

Dọ dẫm phen ra cỏ mọc chồi.

Róc rách trào dâng nguồn nước bạc,

Thì thào khởi động mạch tim mồi.

Bồng lai cảnh đẹp người đều ngắm,

Thoả dạ say tình thế thượng thôi… 

                           Văn Đệ


*****


Biển vắng chiều nay Bảo ngắm đồi 

Nhấp nhô hai quả nối liền đôi

Hoàng hôn dần xuống sau vòm núi 

Mộng tưởng rễ đâm lộc phát chồi.


Đình Bằng


Ảnh Thi Viên


No comments:

Post a Comment