CÓ THIỆT HÔNG TA?????
Được xem mấy bản tin này
Lòng tôi ngây ngất ngất ngây bàng hoàng
Đọc rồi lại thấy hoang mang
Tiền thu quá dữ bớ làng nước ơi
Ve chai thu nhập trên trời
Thợ hồ cắt cỏ kiếm lời khủng luôn
Nhiều người ngày tối bán buôn
Không bằng vé số hưởng khuôn hoa hồng
Vỉa hè trà sữa triệu đồng
Tiền thu như thể cỏ trồng ngoài ao
Dân Việt ta nay đã giàu
Không còn cái cảnh lao xao đói nghèo
Tin này là vịt hay heo
Nên tin hay chỉ thở phèo làm lơ
Đời nay lắm việc khó ngờ
Bởi do bệnh nổ từ thơ ấu mà
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment