Wednesday, October 5, 2022

XH CÙNG THU LIỄU

 *** THẮM DUYÊN ***


Thuận 

Vàng hoa trúc khảm dệt đôi dành

Hẹn buổi sang nhà rạng sắc tranh

Vang ấm nhịp mềm câu vọng ngõ

Tỏa thơm vườn chín quả treo cành

Đàng vui nhộn cảnh hòa âm mượt

Nghĩa đẹp êm ngày mến tuổi xanh

Mang lễ thắm tình duyên  trọn mãi 

Chàng thương ả đợi sớm yên lành.


Nghịch

Lành yên sớm đợi ả thương chàng

Mãi trọn duyên tình thắm lễ mang

Xanh tuổi mến ngày êm đẹp nghĩa

Mượt âm hòa cảnh nhộn vui đàng

Cành treo quả chín vườn thơm tỏa

Ngõ vọng câu mềm nhịp ấm vang

Tranh sắc rạng nhà sang buổi hẹn

Dành đôi dệt khảm trúc hoa vàng.


-THU LIỄU 2022 -


🌹Thu Liễu mến chúc gđ fb luôn an vui Hp thật là nhiều nha 🌹


  ***************************


Bài họa của anh Chin Ngo Van

LIỄU THU


Vàng lá gửi thu để liễu dành

Gió chiều vương tủi dặt dìu tranh

Vang lời hát chị ru ngoài ngõ

Vọng tiếng đàn em đợi dưới cành 

Đàng lối cảnh thay mùa óng mượt 

Tháng ngày mưa trải lúa rờn xanh

Mang thầm nỗi nhớ tâm bình lặng 

Chàng nhé mãi yêu vị mát lành.


Lành mát vị yêu mãi nhé chàng 

Lặng bình tâm nhớ nỗi thầm mang

Xanh rờn lúa trải mưa ngày tháng

Mượt óng mùa thay cảnh lối đàng

Cành dưới đợi em đàn tiếng vọng 

Ngõ ngoài ru chị hát lời vang

Tranh dìu dặt tủi vương chiều gió 

Dành liễu để thu gửi lá vàng.


CNV             4/10/2022!

Bài thơ hay lắm em anh góp vui nhé!


   ***************************


Bài họa của anh Trần Đình Tấn


CẢNH QUÊ

Thuận nghịch độc


Thuận:

Vàng hươm lá rụng cảnh treo mành

Hẹn dối trăng luồn gió vẽ tranh

Vang vọng tiếng cười đâm cửa ngõ

Toả lan lời hát ghẹo cây cành

Đàng kia đứng mỏi nhìn hoa mượt

Nghĩa đó ươm mòn ngắm cỏ xanh 

Mang chén rượu nồng duyên gợi mãi

Chàng kêu thiếp đợi vẫn  chưa  lành


Nghịch:

Lành chưa vẫn đợi thiếp kêu chàng

Mãi gợi duyên nồng rượu chén mang

Xanh cỏ ngắm mòn ươm đó nghĩa

Mượt hoa nhìn mỏi đứng kia đàng

Cành cây ghẹo hát lời lan toả

Ngõ cửa đâm cười tiếng vọng vang

Tranh vẽ gió luồn trăng dối  hẹn

Mành treo cảnh rụng lá hươm vàng

04/10/2022


(Giữ nguyên luật nguyên vận thủ vỹ)


***************************

    


Bài họa của anh Đình Tự Liêu

Bài thơ hay lắm e, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; đêm về chúc e nhiều niềm vui!


THỎA MỘNG LÀNH

Vàng trát ước mơ phận dỗ dành

Sáng bừng thêm vẻ thắm màu tranh

Vang lời ngõ ái tình vươn nhánh

Vãng cảnh trời mơ quả trĩu cành

Đàng điệu vẻ hoa ngời nét bảnh 

Láng lai màu sắc diễm trời xanh

Mang hoài nghĩa đẹp duyên phần sánh

Chàng nhớ mãi yêu thỏa mộng lành


Lành mộng thỏa yêu mãi nhớ chàng

Sánh phần duyên đẹp nghĩa hoài mang

Xanh trời diễm sắc màu lai láng

Bảnh nét ngời hoa vẻ điệu đàng

Cành trĩu quả mơ trời cảnh vãng

Nhánh vươn tình ái ngõ lời vang

Tranh màu đẹp vẻ thêm bừng sáng

Dành dỗ phận mơ ước trát vàng

Liêu Đình Tự


   ***************************


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen 

Góp vui cùng thi hũu.


THẮM DUYÊN

     (Thuận nghịch độc, họa bài cùng tên của Thu Liễu)


       Thuân:

Vàng ươm sắc tỏa nghĩa luôn dành

Trọn kiếp qua thời đức đạo thanh

Vang dội tiếng đời tha thiết cảnh,

Ngọt ngào hương quả ấm êm cành.

Đàn nương nhịp để đừng cô quạnh,

Lá giữ cây vì mãi ngắt xanh.

Mang nặng nợ rồi sao dễ tránh?

Chàng yêu thiếp đợi vẫn an lành.


              **********

        Nghịch:

Lành an vẫn đợi, thiếp yêu chàng

Tránh dễ sao rồi nợ nặng mang?

Xanh ngắt mãi vì cây giữ lá,

Quạnh cô đừng để nhịp nương đàn.

Cành êm ấm quả hương ngào ngọt,

Cảnh thiết tha đời tiếng dội vang.

Thanh đạo đức thời qua kiếp trọn

Dành luôn nghĩa tỏa sắc ươm vàng!


             Bá Thành, BĐ, 04.10.22


   ***************************


Bài họa của anh Quang Lê


Hai bài thơ rất tuyệt em ơi. Anh góp vui cùng em nhé.trân trọng.


ĐƯỢM TÌNH AI!


THUẬN

Vàng hoa cúc nở ghẹo tơ lành

Gặp gỡ duyên đời khảm bức tranh

Giang rộng tay tình ươm mộng cảnh

Nới vòng chân ái dệt khúc hành

Thành vui riệu ẩm nồng so sánh

Đạt thoả duyên ngời đượm nét anh

Đong nghĩa gieo lòng mơ thắm cảnh

Chàng yêu thiếp cảm giấc sao đành.


NGHỊCH


Đành sao giấc  cảm thiếp yêu chàng

Cảnh thắm mơ lòng gieo nghĩa đang

Anh nét đượm ngời duyên đạt thoả

Sánh so nồng ẩm riệu vui thành

Hành khúc dệt ái chân vòng nới

Cảnh mộng ươm tình tay rộng giang

Tranh bức khảm đời duyên gặp gỡ

Lành tơ ghẹo nở cúc hoa vàng


*Đrayhlinh 05.10.022*QL*


   ***************************


Bài họa của anh Vĩnh Long


CHUYỆN TỪ MUÔN THUỞ

Thuận

Vàng nhẫn gửi trao bố dụm dành

Bạc tiền vay mới mẹ tầm tranh

Vang lời kẻ ngại nơi trồi gốc

Rộn tiếng người lo nẻo rũ cành

Đàng to dẫu thịnh phường đâu thắm

Lối hẹp tuy nghèo xóm mãi xanh

Mang sầu tủi gánh luôn phiền lụy

Chàng dỗi thiếp ghen chuyện dữ lành


Nghịch

Lành dữ chuyện ghen thiếp dỗi chàng 

Lụy phiền luôn gánh tủi sầu mang

Xanh mãi chốn nghèo tuy hẹp lối

Thắm đâu miền thịnh dẫu to đàng

Cành rũ nẻo lo người tiếng rộn

Gốc trồi nơi ngại kẻ lời vang

Tranh tầm mẹ mới vay tiền bạc

Dành dụm bố trao gửi nhẫn vàng

Vĩnh Long


   ***************************


Bài họa của anh  Trịnh Tiến

Xin góp họa cùng em nhé


BỨC TRANH QUÊ

Thuận nghịch độc

(01 giao cổ đối)


Thuận

Vàng óng rẫy thơm của để dành

Điệp trùng non tỏa thắm ngời tranh

Vang hoà mõ... vẳng kinh lời niệm

Vọng tiếng đò đưa ... cội nhớ cành

Đàng mát gợi đê lồng cỏ mượt

Lúa nồng ươm nắng thả đồng xanh

Mang đầy quả ngọt tình yêu mến

Chàng ngóng ả trông đợi gió lành


Nghịch

Lành gió đợi trông ả ngóng chàng

Mến yêu tình ngọt quả đầy mang

Xanh đồng thả nắng ươm nồng lúa

Mượt cỏ lồng đê gợi mát đàng

Cành nhớ cội... đưa đò tiếng vọng

Niệm lời kinh vẳng... mõ hoà vang

Tranh ngời thắm tỏa non trùng điệp

Dành để của thơm rẫy óng vàng.


Trịnh Hùng Tiến, 04.10.22


   ***************************


Bài họa của anh Lợi Nguyễn


Góp vui với em nhé 


THUẬN

Vàng soi tuệ ý đẹp nhau dành

Hẹn kiếp chung tình thắm tựa tranh

Vang vọng thoảng nồng say trải ngõ

Tỏa khơi thềm ái đượm loang cành

Đàn ngân quyện ảnh hòa môi mượt

Nghĩa nặng trao hài dệt tóc xanh

Mang phận má hồng tim gửi mãi

Chàng yêu thiếp mến vẹn câu lành


NGHỊCH


Lành câu vẹn mến thiếp yêu chàng

Mãi gửi tim hồng má phận mang

Xanh tóc dệt hài trao nặng nghĩa

Mượt môi hòa ảnh quyện ngân đàn

Cành loang đượm ái thềm khơi tỏa

Ngõ trải say nồng thoảng vọng vang

Tranh tựa thắm tình chung kiếp hẹn

Dành nhau đẹp ý tuệ soi vàng


   ***************************


Loạt bài họa của anh Phi Bang Tran


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


    DUYÊN THƠ (thuận)


Vàng Thu mến Liễu họa thơ dành

Hẹn ước trao vần chạm vẽ tranh

Vang tiếng lặng thầm hôn trước ngõ

Tỏa xông người ngọc sắc hoa cành

Đàng xuôi trở bóng nhìn tươi mượt

Nghĩa đậm soi hình thấy cảnh xanh 

Mang nặng nỗi buồn lưu luyến mãi

Chàng mong thiếp vẹn giữ gương lành.

    TRẦN PHI BẰNG

    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


     THƠ DUYÊN (nghịch)


Lành gương giữ vẹn thiếp mong chàng

Mãi luyến lưu buồn nỗi nặng mang

Xanh cảnh thấy hình soi đậm nghĩa

Mượt tươi nhìn bóng trở xuôi đàng

Cành hoa sắc ngọc người xông tỏa

Ngõ trước hôn thầm lặng tiếng vang

Tranh vẽ chạm vần trao ước hẹn

Dành thơ họa Liễu mến Thu vàng

    Phi Bang Tran

    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


       TRAO THƯ (thuận)


Vàng nhạt nắng Thu Liễu để dành

Hẹn chờ khoe sắc điểm tô tranh

Vang lừng tiếng nhịp ca ngoài ngõ

Tỏa rạng vườn thơ đoản "Chiết Cành"

Đàng giữ sáng tươi màu trắng mượt

Nghĩa gìn thân ngọc ánh trong xanh

Mang phiền nặng gánh em sầu mãi

Chàng gởi thiếp tin được khỏe lành

      TRẦN PHI BẰNG

       ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


        THƯ TRAO (nghịch)


Lành khỏe được tin thiếp gởi chàng

Mãi sầu em gánh nặng phiền mang

Trong xanh ánh ngọc thân gìn nghĩa

Mượt trắng màu tươi sáng giữ đàng

"Cành Chiết" đoản thơ vườn rạng tỏ

Ngõ ngoài ca nhịp tiếng lừng vang

Tranh tô điểm sắc khoe chờ hẹn

Dành để Liễu Thu nắng nhạt vàng

    Phi Bang Tran

    ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


Họa lạc đề

                TÓC DỦI ( thuận)


Vàng nâu tóc dủi nhuộm chen dành

Hẹn trể ta thà chẳng lấn tranh

Vang dội tiếng mời rao hẻm ngõ

Tỏa lan nồng ngộp thuốc cam đành

Đàng xa nữ dáng khoe suông mượt

Nghĩa hiệp nam tình chuộng mướt xanh

Mang ý lặng thầm ghi nhớ mãi

Chàng không hiểu đẹp thiếp thân lành.

    TRẦN PHI BẰNG

   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


           DỦI TÓC (nghịch)


Lành thân thiếp đẹp hiểu không chàng

Mãi nhớ ghi thầm lặng ý mang

Xanh mướt chuộng tình nam hiệp nghĩa

Mượt suông khoe dáng nữ xa đàng

Đành cam thuốc ngộp nồng lan tỏa

Ngõ hẻm rao mời tiếng dội vang

Tranh lấn chẳng thà ta trể hẹn

Dành chen nhuộm dủi tóc nâu vàng.

    Phi Bang Tran

   ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


   ***************************


Bài họa của anh Võ Văn Thuận


TÌNH DUYÊN

Tác giả võ văn Thuận

THUẬN


Vườn hoa khóm trúc liễu thôi dành.

Gặp gỡ trao quà tặng bứt tranh

Ngoảnh mặt quay về câu vọng ngõ

Nào thơm trái ngọt quả treo cành 

Đàn tranh viễn cảnh hoà âm nượt

Nghĩa cử âm thầm quí tuổi xanh

Mang lễ duyên tình ta trọn mãi 

Nàng thương phải đợi sớm yên lành


Nghịch

Lành yên sớm đợi phải thương nàng

Mãi trọn ta tình duyên lễ mang

Xanh tuổi quí thầm âm cử nghĩa

Mượt âm hoà cảnh viễn tranh đàn

Cành treo quả ngọt trái thơm nào

Ngõ vọng câu về quay mặt ngoảnh

Tranh bứt tặng quà trao gặp gỡ

Dành thôi liễu trúc khóm hoa vườn

BH Lãng Tử

4.10.2022


***************************


Bài họa của anh Anh Ban Mai


.

Thu Liễu 

Hoạ vui cùng bạn nha.

         HẠNH PHÚC


Thuận 

Vàng đá giữ trao sớm sẵn dành.

Hẹn ngày sang cưới lộng nền tranh

Vang rền nhịp phách nêm đầu ngõ

Rộn rịp lời ca quyện kẽ cành

Đàng đợi rể hiền tâm sắc mượt

Nghĩa hành dâu thảo dạ lồng xanh

Mang đồ sính lễ duyên  cầu mãi 

Chàng mếch ả mê mộng ấm lành.


Nghịch

Lành ấm mộng mê ả mếch chàng.

Mãi cầu duyên lễ sính đồ mang.

Xanh lồng dạ thảo dâu hành nghĩa.

Mượt sắc tâm hiền rể đợi đàng

Cành kẽ quyện ca lời rịp rộn.

Ngõ đầu nêm phách nhịp rền vang.

Tranh nền lộng cưới sang ngày hẹn

Giành sẵn sớm trao chữ đá vàng.

        05.10.2022

          Anh Ban Mai


***************************


Bài họa của anh Nguyễn Tony


VƯỜN ĐÀO ĐANG THU

"Cành treo quả chín vườn thơm tỏa,

Tỏa thơm vườn chín quả treo cành."

(Thu Liễu)


CÀNH đào phía đó hết còn xanh,

TREO lửng lơ từng khiêu gợi anh.

QUẢ đã no tròn thu gió lạnh,

CHÍN khi tuổi đúng mộng mơ thành.

VƯỜN yêu đôi quạ chim liền cánh,

THƠM ngát ca hoà khúc nhạc nhanh.

TOẢ sáng gần xa bức tuyệt ảnh,

TOẢ THƠM VƯỜN CHÍN QUẢ TREO CÀNH.


TOẢ vang sớm tối lời chim quạ,

THƠM ngát đào đang mùa chín quả.

VƯỜN rộng chân người xin bước ra,

CHÍN đợi mười mong tuổi sẽ già.

QUẢ đào nếu bán, tiền anh trả,

TREO mải không chừng sau xuống giá,

CÀNH đã thu về cơn gió qua,

CÀNH TREO QUẢ CHÍN VƯỜN THƠM TOẢ.


Tony Nguyễn

NYC, Sep 04, 2022


***************************


Bài họa của anh Phạm Văn


THẮM DUYÊN

( Thuận nghịch độc)

   Bài họa cùng Thu Liễu.

-----------

Thuận:

-----


Vàng bông  tặng lễ cưới mua dành.

Đợi buổi cau trầu bức vẻ tranh.

Vang vọng pháo  hồng hoa trước ngõ.

Rực xanh màu sáng tỏa cây  cành.

Đàng trai chú rể đồ đen  mượt.

Họ gái  nàng dâu mặc áo xanh.

Mang nét yêu nồng thương đậm mãi.

Chàng bên thiếp hỷ toại duyên  lành.


Nghịch:


Lành duyên toại hỷ thiếp bên chàng.

Mãi đậm thương nồng yêu nét mang.

Xanh áo mặc dâu nàng gái họ.

Mượt đen đồ rể chú trai  đàng.

Cành cây tỏa sáng màu xanh rực.

Ngõ trước hoa hồng pháo vọng vang.

Tranh vẻ bức trầu cau buổi đợi.

Dành mua cưới lễ tặng bông vàng.


Phạm Văn.


***************************


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn

Thu Liễu 


*** DUYÊN PHAI ***

Thuận 

Đành thôi mỏi mệt cảm xa nàng 

Tránh vội tình khi khổ nỗi mang 

Lạnh ấm thề câu đầy mọng ngỏ

Nồng lên sự thế đậm bên đàng 

Tranh vui đượm sắc in tươi mát 

Cảnh đẹp màu pha nét rõ ràng 

Mạnh khỏe an bình cho lựa mãi 

Lành yên giấc ngủ vội mơ chàng 


Nghịch 

Chàng mơ vội ngủ giấc yên lành 

Mãi lựa cho bình an khỏe mạnh 

Ràng rõ nét pha màu đẹp cảnh 

Mát tươi in sắc đượm vui tranh 

Đàng bên đậm thế sự lên nồng 

Ngõ mọng đầy câu thề ấm lạnh 

Mang nỗi khổ khi tình vội tránh 

Nàng xa cảm mệt mỏi thôi đành 


- VŨ NHƯ CẨN 2022 -

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp !♡

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình an hạnh phúc nha.!♡


***************************


Bài họa của anh Ngãi Nguyễn


Hay em Chúc vui vẻ 


CHO NHAU


Vàng cúc nở bung đẹp.. bức tranh

Bướm và ong  lượn đảo quanh quanh

Nàng chờ ngõ đẹp mây buông thả

Khách lữ đa tình mộng thắm xanh

Chàng đến em trao lời ái ngọt

Mộng vàng kia mãi mãi công thành

Màng sương quyện thắm câu tình ái

Đan nhớ hương tình gởi đến anh !


   Đọc ngược


Anh đến gởi tình hương nhớ đan

Ái tình câu thắm quyện sương màng

Thành công mãi mãi kia vàng mộng

Ngọt ái lời trao em đến chàng

Xanh thắm mộng tình đa lữ khách

Thả buông mây đẹp ..ngõ chờ nàng

Quanh quanh đảo lượn ong và bướm

Tranh bức ..đẹp bung nở cúc vàng .!


  Văn Ngãi


***************************


Bài họa của anh Hoa Muống Biển


Hia góp vui cùng Thúy Liễu

LƠ DUYÊN

Thuận đọc

Vàng mơ giấc mộng vỡ không đành 

Hẹn bữa ta cùng vẽ bức tranh 

Vang vọng tiếng cười ai dưới ngõ 

Nuột nà giọng hót sáo trên cành 

Đàn sai lỡ để sao cung mượt 

Phách lỗi không đành lỡ nhịp xanh 

Mang nhớ thương lòng đau vết rạn 

Chàng cùng thiếp gắn lại mau lành 

Nghịch đọc


Lành mau lại gắn thiếp cùng chàng 

Rạn vết đau lòng thương nhớ mang

Xanh nhịp lỡ đành không lỗi phách 

Mượt cung sao để nỡ sai đàn

Cành trên sáo hót giọng nà nuột 

Ngõ dưới ai cười tiếng vọng vang 

Tranh bức vẽ cùng ta bữa hẹn 

Đành không vỡ mộng giấc mơ vàng


   ***************************


Bài họa của anh Bảo Thái Quốc Bảo


TÌNH DUYÊN


Thuận


Vàng ươm hạt nắng để luôn dành

Hẹn đến hôm cùng vẽ thảm tranh

Vang vọng lời ca từ cuối ngõ

Tỏa hương ngọt mãn trái trên cành

Đàng xinh cảnh sắc liền thơ mượt

Nghĩa ái đêm ngày trọn tuổi xanh

Mang đậm ân tình vương vấn mãi

Chàng yêu bậu thấy sẽ an lành.


Nghịch


Lành an sẽ thấy bậu yêu chàng

Mãi vấn vương tình ân đậm mang

Xanh tuổi trọn ngày đêm ái nghĩa

Mượt thơ liền sắc cảnh xinh đàng

Cành trên trái mãn ngọt hương tỏa

Ngõ cuối từ ca lời vọng vang

Tranh thảm vẽ cùng hôm đến hẹn

Dành luôn để nắng hạt ươm vàng.


Quốc Thái


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi


TÌNH YÊU THÔN BẢN .


Vàng hoa bưởi túm mải nhau giành ,

Lỡ   hẹn  say  rồi   khéo   tỵ ghanh  ,

Vang nhịp trống khua dồn bản ngõ ,

Tỏa hương mùi chín quả treo cành .

Quàng duyên ruộng thắm xanh màu mượt ,

Sắc  cảnh  tràn  ơi  thật  tỏ    tranh .

Mang mãi chữ yêu từ ghép mảnh ,

Chàng thương để chỗ chọn nơi lành .

,,,,,,,,,,,,,


Lành nơi chọn chỗ để thương chàng ,

Mảnh ghép từ yêu chữ mãi mang ,

Tranh tỏ thật ơi ! Tràn cảnh sắc  ,

Mượt màu xanh thắm ruộng duyên quàng .

Cành treo quả chín mùi hương tỏa ,

Ngõ bản dồn khua trống nhịp vang .

Ghanh tỵ khéo rồi say hẹn lỡ ,

Giành nhau mải túm bưởi hoa vàng .


Tg : Nguyễn đình Lợi


***************************

  


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn

SÁNH DUYÊN


Thuận

Nàng thắm duyên mới tuổi xuân xanh

Ước hẹn má ấp ngày tháng lành

Mang cau trầu nhà mai dạm ngõ

Trai tài gái sắc vai duyên sánh 

Sáng bừng trời thu toả nắng vàng

Ngước mắt huyền đen thật long lanh

Rạng rỡ tha thướt em bẽn lẽn

Chàng thiếp sánh đôi thoả yến oanh


Nghịch

Oanh yến thoả đôi sánh thiếp chàng

Bẽn lẽn em thướt tha ngời rạng

Long lanh thật đen huyền mắt ngước

Vàng nắng toả thu trời bừng sáng

Sánh duyên vai sắc gái tài trai

Ngõ dạm mai nhà trầu cau mang

Lành tháng ngày ấp má hẹn ước

Xanh xuân tuổi mới duyên thắm nàng .


Bài thơ thuận - nghịch em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹


***************************


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


*** THẮM DUYÊN ***


Thuận

Vàng hoa mướp đu đưa quyện dành

Đẹp khung hình họa khắc như tranh

Vang khúc ca hòa theo vọng ngõ

Toả thơm vườn xanh ngát lủng cành

Đàn sáo gọi trao vui âm mượt

Nghĩa thân chào ngày mới đẹp xanh

Mang trọn lễ thắm tình duyên mãi

Nàng yêu cùng sớm được yên lành


Nghịch 

Lành yên được sớm cùng yêu nàng

Mãi duyên tình thắm lễ trọn mang

Xanh đẹp mới ngày chào thân nghĩa 

Mượt âm vui trao gọi sáo đàn 

Cành lủng ngát xanh vườn thơm tỏa 

Ngõ vọng theo hoà ca khúc vang 

Tranh như khắc họa hình khung đẹp 

Dành quyện đưa đu mướp hoa vàng 


Thật tuyệt vời xh hay ảnh đẹp quá em ơi mến chúc em đêm an lành vui nha


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Sáng nay đang ở Hà Nội, thơ xướng tuyệt vời. Anh góp vui. Chúc mừng em ngày mới bình an, thơ hay nhé..


VẪN THU

*********

Thuận đọc


Vàng thu rụng lá kết nôi dành

Bỡi nhớ đông về lạnh gió hanh

Vang chữ mơ ngày thương buổi hạnh

Vọng câu ước gợi cảm lời thanh

Chàng rơi lạc ngõ chia đôi rã

Thiếp rụng xa đường níu nữa canh

Mang liễu cành trôi nghiêng thả cánh

Nàng thơm nụ ngọt mát trong lành..


Ngịch đọc

***********

Lành trong mát ngọt nụ thơm nàng

Cánh thả nghiêng trôi cành liễu mang

Canh nữa níu đường xa rụng Thiếp

Rã đôi chia ngõ lạc rơi chàng

Thanh lời cảm gợi ước câu vọng

Hạnh buổi thương ngày mơ chữ vang

Hanh gió lạnh về đông nhớ bỡi 

Dành nôi kết lá rụng thu vàng


Ngày 05.10.2022

Nguyễn Văn Hiếu


   ***************************


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng

Hoạ


MỘNG VÀNG


Vàng trao trọn vẹn vẫn luôn dành

Đẹp thắm đôi mình hoạ bức tranh

Vang chúc tụng lời yêu trước ngõ

Toả ngân hoà điệu ngẩn chim cành

Đàn vang nhịp rộn vui duyên thắm

Nghĩa đượm hương nồng trọn tuổi xanh

Mang sẵn cõi lòng chung lối mộng

Chàng cùng thiếp hợp sẽ nên danh


Nghịch


Danh nên sẽ hợp thiếp cùng chàng

Mộng lối chung lòng cõi sẵn mang

Xanh tuổi trọn nồng hương đượm nghĩa

Thắm duyên vui rộn nhịp vang đàn

Cành chim ngẩn điệu hoà ngân toả

Ngõ trước yêu lời tụng chúc vang

Tranh bức hoạ mình đôi thắm đẹp

Dành luôn vẫn vẹn trọn trao vàng


Lê Đức Chưởng


    **************************


Bài họa của anh Cư Dân Mạng


Thương .

********

Tơ hồng thu liễu phủ buông mành .

Thương đêm gió mát đón trăng thanh .

Lả lướt theo mùa thắm tình anh .

Bốn mùa tươi đẹp tựa tiên cảnh .

Xuân kia hoa thắm cánh mong manh .

Hạ về  kỷ niệm mãi còn xanh .

Thu vàng lá úa bởi nắng hanh .

Đông tới giá buốt phủ sương lạnh .


Hận .

*****

Hận đời sao lắm nỗi gian truân .

Tại duyên hay số đời cứ quẩn .

Bão bùng mưa gió mãi  trầm luân .

Thương hận cho đời trời cứ quấn .

Muôn kiếp đời sau còn quanh quẩn .

Vẫn biết phận đời thương và hận .

Để mãi trong lòng còn mê mẩn .

Thương nhớ hận đời còn vương vấn .

*********************


    ***************************


Bài họa của anh Phung Phan


HẸN BỮA 


Ước cảnh hờn nhau được dỗ dành

Cho tình thắm mãi đẹp màu tranh

Sầu tâm mé biển tràn mưa ngõ

Nẫu dạ đầu thôn thổi gió cành

Thảng thốt trông người duyên rã mượt

Mơ màng đợi kẻ nghĩa ngời xanh

Hành xa bạn lữ dằng dai bước

Hẹn bữa cùng xây tổ ấm lành


 Phung Phan


***************************


Bài họa của anh Lý Quang Nghĩa Lý


Họa : THUẬN  NGHỊCH ĐỘC


TÌNH THẮM DUYÊN LÀNH     

Vàng nhẫn kết duyên nợ nghĩa dành

Mộng bền đôi lứa đẹp  màu tranh 

Vang bừng tiếng nhạc reo triền sóng  

Vọng trỗi lời ca rộn lá cành

 Đàng dệt chỉ tơ hồng  trải thảm

Dáng cài kim lụa sắc viền xanh 

Mang tình thắm mãi chung đời sống

Chàng với thiếp giao ước phận lành .


***************************


Bài họa của anh Thiet Nguyen


BIỆT BÓNG OANH VÀNG 

************

Oanh vàng đọng bóng phủ buông chiều, 

Chữ trọng lưu người nhớ mãi yêu. 

Trang thở tiếng đành cam phận dõi,

Nhặt khoan lời bởi tụ duyên kiều. 

Chàng theo gửi thắm tình duyên tỏ, 

Ước nguyện trao lòng tạo khúc tiêu. 

Trang trúc nhạc hồn lưu nghĩa nặng, 

Nàng xa biệt đủ nhớ, mong nhiều. 


Nhiều mong, nhớ đủ biệt xa nàng, 

Nặng nghĩa lưu hồn nhạc trúc khang. 

Tiêu khúc tạo lòng trao nguyện ước, 

Tỏ duyên tình thắm gửi theo chàng. 

Kiều duyên tụ bởi lời khoan nhặt, 

Dõi phận cam đành tiếng thở trang. 

Yêu mãi nhớ người lưu trọng chữ, 

Chiều buông phủ bóng đọng Oanh vàng. 

3.10.2022

Sơn Hải


   ***************************


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


ĐAN MỘNG DUYÊN TRÒN

Thuận


Đan mộng duyên tròn xuân sắc xanh

Ngàn hương toả ngát thơm duyên lành

Mang nhớ trọn đời vương vấn mãi

Mãn nguyện tròn đôi giấc mơ thành

Can thiên thấu thương tình nghĩa trọn

Rạng bừng đời sống dịu âm thanh

An bình thiết tha mong mỏi lắm

Tràn ngập thắm tươi hoa lá cành


Nghịch


Cành lá hoa tươi thắm ngập tràn

Lắm mỏi mong tha thiết bình an

Thanh âm dịu sống đời bừng rộn

Trọn nghĩa tình thương thấu tâm can

Thành mơ giấc đôi tròn nguyện mãn

Mãi vấn vương đời trọn nhớ mang

Lành duyên thơm ngát toả hương ngàn

Xanh sắc xuân tròn duyên mộng đan


Đình Vân


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương lắm...iu quá à💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


***************************


Bài góp vui của anh Ngoc Nguyên


Bt hay...Gói vuông vức trình bày rất đẹp giống tg ghê nè..hihi.

Vui vui...

Trách giận hờn chi nữa dổ dành.

Chan hòa cuộc sống đẹp như tranh.

Duyên ngời cõi ái tươi đầu ngõ.

Nghĩa rạng vườn ân thắm nụ cành.

Biển hát hồn thơ tình rạng mãi .

Rừng reo khúc nhạc ý cao xanh.

Thăm vườn thượng uyển đùa mây gió.

Dẫm suối đào nguyên thỏa mộng lành.


    **********************


Bài họa của anh Ton Nguyen


ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN 


Mến muội tình yêu nguyện để dành 

Em về rộn rã mái nhà tranh 

Vườn Lan đủ nước đơm bông nhánh 

Liếp Huệ thừa phân trổ nụ cành 

Chú Vện nhìn cô mày lấp lánh 

Nàng Miêu nhận chủ mắt long lanh 

Niềm vui hạnh phúc lòng kiêu hãnh 

Lễ cưới đầu Xuân ước đạt thành


TN 

04/10/2022


***************************


Bài họa của anh Vanduc Phan

THẢM CẢNH 


Lũ quét tan hoang mọi thứ dành 

Đau lòng thảm cảnh nhuốm màu tranh

Bùn dơ tấp kín ngầy nêm ngõ

Rác rưởi treo dày đẫm kẹt cành

Nước cuộn ngầu trôi càng dỗi mượt 

Mây ùn rối lượn mãi lờ xanh

Dân nghèo vấy cảnh lòng chua mãi

Biết tận ngày nao thỏa chữ lành.


***************************


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi


TÌNH YÊU MÂY NÚI..


Dồn mây tụ ghép khảm đôi mành ..

Chốn núi mình nghiêng sắc tỏa tranh ..

Thôn bản rộn vui mừng đón cảnh...

Cổng nơi đầy quả trĩu cây cành .

,,,,,,,,,,,


Cành cây trĩu quả đầy nơi cổng ,

Cảnh đón mừng vui rộn bản thôn .

Tranh tỏa sắc nghiêng mình núi chốn...

Mành đôi khảm ghép tụ mây dồn .


Nguyễn đình Lợi


***************************


Bài họa của anh Phạm Tuấn Kỳ


TÌNH YÊU 


Chẳng ai muốn yêu chỉ để dành 

Yêu mà để dành thật mong manh

Tình yêu phải đẹp và lóng lánh 

Yêu phải chờ đợi ôi chòng chành 

Tình đến chẳng hẹn đến thật nhanh 

Tình yêu chớp nhoáng tình sét đánh 

Yêu nhanh yêu vội thế mà thành

Đừng yêu xuống dốc kiếu không phanh


Chớ coi tình yêu là trúng mánh 

Chớ có kiểu yêu chỉ vòng quanh 

Nhớ kỹ khi yêu chớ bạo hành 

Nhẹ nhàng êm ái mệt không anh 

Hôn kiểu ngấu nghiến cần phải tránh 

Đừng có hờn ghen nổi tam bành 

Đừng có giận dỗi rồi nguội lạnh 

Đừng có ào ào mạnh và nhanh


   ***************************


Bài góp vui của anh Lê Tấn Phượng


Họa vui cùng em


ƯỚC NGUYỆN 


Vàng hoa cúc đợi bến sông

Hẹn em một buổi chiều Đông tự tình

Vang trong tiếng trống xập xình

Toả hương thơm ngát nếp xinh làng Vòng

Đàng vui rợp những đèn ông

Nghĩa vẹn ân tình cùng với đêm trăng

Mang đi ra mắt chị Hằng

Chàng đem sính lễ rước trăng vui cùng ...


Lê Tấn Phượng


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hoè


GIAO MÙA (thuận)

Nào thửa một thời vương vấn xinh

Đẹp quá em ngời sâu sắc hình

Trao lưu luyến đợi thu đầy nắng

Hẹn dỡ dang về đông lung linh

Cào cồn nỗi nhớ giăng mây tím

Diết da ngâu đổ lệ đẩm tình

Lao xao theo gió buồn trút lá

Trào nghẹn đông tới thấy bình minh

(Nghịch)

Minh bình thấy tới đông nghẹn trào

Lá trút buồn gió theo lao xao

Tình đẫm lệ đỗ ngâu da diết

Tím mây dăng nhớ nỗi cồn cào

Lung linh đông về dang dỡ hẹn

Nắng đầy thu đợi luyến lưu trao

Hình sâu sắc ngời em quá đẹp

Xinh vấn vương thời một thửa nào

4/10/22

Nguyễn Văn Hòe


***************************


Bài góp vui của anh Phạm Văn Thúy


Bài thơ nhiều cảm xúc hay.. Anh họa vui cùng em vài câu nhé.. 

                

                     DUYÊN PHẬN. 


Cũng muốn nên duyên thiếp cùng chàng 

Nhưng vì đã lỡ chuyến đò ngang 

Vì duyên nhàng nhỡ thương hờ hững 

Bởi số hẩm hiu nhớ muộn màng 

Còn thương mình hẹn chờ mai gặp 

Vẫn nhớ ta thề đợi mùa sang

Để cho đôi lứa vui ngày mới 

Kết chặt tình anh với phận nàng. 

           Thu ý....


***************************


Bài góp vui của anh Ton Nguyễn


Nói thật lòng anh đã thích nàng 

Mơ làm đám cưới thật rình rang 

Tìm thuê nhíp ảnh chừng hai cậu 

Kiếm mượn quay phim khoảng bốn chàng 

Áo lụa Hà Đông hàng nhất phẩm 

Khăn điều Nghệ Tĩnh loại cao sang 

Xe đời mới xịn chờ dâu rước 

Cạn chén giao bôi dệt mộng vàng


***************************


Bài họa của anh Trần Văn Chiến


Vào đông xúc cảm nhớ thương nàng 

Cũng bởi duyên tình đã nặng mang

Tiễn biệt thu nồng ngon giấc ngủ 

Mùa đi lặng lẽ bỗng hoang mang 

Năm dài ước hẹn tròn câu giữ 

Tháng rộng hoài mơ kết mộng vàng

Nhặt chữ gom thành thơ gửi gắm 

Gieo vần thất luật ướp đầy trang


***************************


Bài góp vui của anh Van Dân Hoang


Trời chiều  gió nhẹ nước trong xanh

Cái buổi tan trường ả gặp anh

Đường nhỏ nhịp đều ta đã sánh

Núi to mình ước mộng duyên thành

Mâm cao nữ đội hai đôi bánh

Cỗ thấp nam nâng bó chè xanh

Mong mãi thắm tình ta ở cạnh

Con đàn cháu đống bốc sinh thành


***************************


Bài góp vui của anh Lê Đức Thiên

TRI KỶ TÌNH THƠ

Vài vần suy cảm


Thơ nàng đọng mãi ở tâm anh.

Từng ý từng câu rất ngọt lành.

Dẫu biết đông sang trời giá lạnh.

Heo may về cảm thấy hao hanh.


Mong mãi góp vui sẽ sớm thành.

Tri ân tri kỷ thỏa mộng xanh.

Thơ vui nhí nhảnh cùng nhau sánh.

Thắm đượm sắc mầu đẹp bức tranh.

❤️❤️


***************************


Bài góp vui của anh Vu Nguyen Thac

Họa nhé 


Bao năm chờ đợi với hằng mong 

Nhớ em mi tắm lệ rơi lòng 

Mong sao gặp được nàng thơ ấy 

Thu qua đông đến dệt tơ hồng 


Bên nhau hạnh phúc vợ cùng chồng 

Suốt đời hai đứa đã hằng mong 

Cuối thu trầu quện với cau xanh 

Thưa với cha mẹ em anh duyên Hồng 

Em yêu nhớ 

Em biết rồi mà anh yêu của em ơi 

Thơ nhé em 

Thơ hay ảnh đẹp quá em gái của anh ơi

Ng mới vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em gái của anh ơi


   ***************************


Bài góp vui của anh Nguyễn Bình Minh

Buổi hẹn ta sang để gặp nàng

Lễ nghi bà mối thắm tào khang

Duyên mơ trời định tình hoa thắm

Trầu cau hoa lễ riệu hương nồng

Nghĩa nặng tình sâu lòng xao xuyến 

Dâu hiền rể thảo phúc an khang

Hai ta vui trọn câu duyên thệ

Hạnh phúc trăm năm thỏa ước nguyền 

...

Cm em


Ảnh TL





No comments:

Post a Comment