Friday, October 1, 2021

XH LDPP QT ThA


 Kính quý NT/VTH:

Quốc Thái xin mạn phép cẩn họa bài thơ HỚN HỞ CHÀO THU của nhà thơ Lê Dung Phạm Phú.

Kính mời đọc.

Kính mến

Quốc Thái

*****


THÁNG TÁM NGÀY RẰM

(Cẩn họa bài HỚN HỞ CHÀO THU của nhà thơ Lê Dung Phạm Phú-LDPP)

Tháng Tám Mười lăm mắt lệ rơi

Mơ về chốn cũ bạn bè ơi!

Mênh mông nỗi nhớ hàng cây rũ

Thấp thoáng niềm thương chiếc lá tơi

Tụ tập chơi trò đêm hớn hở

Lăng xăng kể chuyện sáng cười vui

Trung Thu thoắt cái bao mùa rụng

Bỗng chốc lang thang nghĩ cuộc đời

Quốc Thái


Sent from my iPhone


Bài Xướng


HỚN HỞ CHÀO THU

Hạt mưa thánh thót lá vàng rơi,

Thu đến bên thềm các bạn ơi !

Nhạc sĩ mau khai lời quyến rũ,

Nhà thơ sớm họa khúc mê tơi.

Giai nhân trau chuốt câu văn vẻ,

Mặc khách tấu hài vở kịch vui.

Giao hưởng gieo tình mùa lá rụng,

Cho hồn thu đậm nét yêu đời.

LDPP ( Sept.27.2020 )


Sent from my iPhone


*****


Bài Họa


Kính quý NT/VTH

QT xin mạn phép họa bài NHỚ HUẾ MỘT MÙA THU của nhà thơ LDPP


ĐÊM MƯA NHỚ CHUYỆN XƯA

Đêm mưa lặng lẽ nhớ ngày xưa

Mấy chục năm rồi cứ tưởng mơ

Đất Phật Nam Vang mùa lá trụi

Miền Tây Bảy Núi thuở cây trơ

Chiều buông mái bếp làn lam tỏa

Sáng lặn mù sương ánh nắng mờ

Nhắm mắt mơ màng trong điệu nhạc

Thương về chốn cũ khó mà ngơ

Quốc Thái


Sent from my iPhone


Bài tự Họa


NGẮM THU QUÊN TÌNH 

Tuổi đã xế chiều nhớ chuyện xưa,

Mỗi lần thu đến nhớ tình mơ.

Có người duyên dáng, nai ngơ ngác,

Có kẻ si tình, mắt tráo trơ.

Nàng đến bên song trao giá ngọc,

Tôi ngồi tựa cửa ngắm sao mờ.

Thu sang tình đến hồn bay bổng,

Lạc nẻo người đi tiếc ngẩn ngơ.

LDPP ( Sept.26.2020 )


Sent from my iPhone


Bài Họa


Th anh kính họa bài Nhớ Huế Một Mùa Thu của nhà thơ LDPP. Mời DĐ đọc chơi cuối tuần.


LÃNG DU QUÊN ĐỜI.

Thôi em đừng nhắc chuyện xa xưa,

Bởi đã không còn những ước mơ.

Chúc phúc tương lai em đẹp mãi,

Giã từ quá khứ ta buồn trơ.

Những ngày rong ruổi mưa bao phủ,

Năm tháng lãng du gió mịt mờ.

Quán trọ qua đêm ta một bóng,

Mặc đời đưa đẩy bỏ làm ngơ.

Th Anh.


Sent from my iPhone


Bài Xướng


Kính mời quý NT và quý VTH cùng đọc và cùng họa bài :


NHỚ HUẾ MỘT MÙA THU

Trở lại Hoàng Thành yêu dấu xưa,

Sáu năm cách biệt nhớ thương mơ.

Thu sang giăng mắc Nam Giao trụi,

Liễu rủ buông mành Linh Mụ trơ.

Thăm chợ Đông Ba nhìn khói tỏa,

Viếng phường Gia Hội ngắm sương mờ.

Năm Ai vắng tiếng sông Hương lạnh,

Núi Ngự chờ trăng đứng ngẩn ngơ.

LDPP ( Sept.22.2020 )


Sent from my iPhone

No comments:

Post a Comment