Saturday, October 23, 2021

THỨ BẢY

 THỨ BẢY


Sáng thứ Bảy trong lòng sảng khoái

Được rong chơi khỏi phải đi cày

Trời thì dịu mát hôm nay

Cà phê từng ngụm mát ngày lẫn đêm


Sáng thứ Bảy nhẹ êm khúc hát

Vào trang Phây lục bát đọc thơ

Từng câu từng chữ thẫn thờ

Của nàng sơn nữ làm thơ tuyệt  vời


Một bài thơ thật đời đấy nhé

Đã viết lên gởi người ngày sau

Mai kia dẫu có úa màu

Hỏi anh còn có canh rau cũng đành


Cà phê sáng ngọt lành tim phổi

Bỗng thấy bài nghe ối tâm can

Của ông quái gở thi đàn

Nào yêu bà vợ nào nàng ngãi nhân


Nghĩ có thể tâm thần khá nặng

Nên lòng mãi lăng nhăng ái tình

Hai bà đều gọi "bé xinh"

Lại mượn thi phú linh đình yêu đương


Sáng thứ Bảy ngoài đường xe vắng

Ngồi cà phê ngắm rặng dừa reo

Nhìn đàn trẻ nhỏ chạy theo

Cha mẹ đi chợ mè nheo bánh bò


Thứ Bảy sáng hẹn hò bạn cũ

Ghé quán quen làm cữ cà phê

Tám xong các chuyện rồi về

Khép lại buổi sáng tràn trề niềm vui.


Quốc Thái



No comments:

Post a Comment