Wednesday, October 27, 2021

TÂM TÌNH GỞI VỀ



 TÂM TÌNH GỞI VỀ....

Bão lụt gây nước ngập tràn

Vậy mà em chẳng oán than nửa lời

Nào buồn, nào xót đầy vơi

Ghi vào thi phú góp đời thêm vui

Bao ngày ngăn cách ngược xuôi

Bởi vì nước lũ cuốn trôi các cầu

Cô lập ngăn cách vì đâu

Thiên tai, nhân tại...làm dân ngập đầu

Bao ngày cực khổ dãi dầu

Cơm ăn kho quẹt, em đâu có sầu

Cơm chan trộn bắp, sao đâu

Có cơm bỏ bụng...là câu an lành

Không hề than thở chị anh

Bao nhiêu sướng khổ...em dành câu thơ

Thương em từng phút từng giờ

Quý em anh gởi câu thơ góp lời

Mến em gởi nhắn, em ơi

Giữ gìn sức khỏe, ngày mơi* an lành

Quốc Thái


*mơi=mai, thổ ngữ của dân miền Tây

No comments:

Post a Comment