Friday, October 29, 2021

EM (20)


 EM

Sừng sững hiên ngang giữa bão giông

Cho dù trời nắng rát hay đông

Gió mưa chẳng khiến em bi lụy

Mà vẫn ung dung đứng giữa dòng


Tỏa sắc đưa hương không yếu lòng

Anh mê mãi ngắm em hoa hồng

Thùy mị đoan trang thân nhỏ nhắn

Mà đã làm anh luôn khắc lòng


Cơn bão chẳng làm em rét run

Hồng gai vẫn vững đến vô cùng

Qua cơn gió mạnh là thơm ngát

Hương sắc thơm lừng khắp không trung


Anh mãi yêu em một đóa hồng

Không màng mưa nắng hoặc mùa đông

Xuân qua hạ đến đều như thế

Vì đó là em.... em đóa hồng

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment