Monday, October 25, 2021

CÔ GÁI HÁI SEN thơ QT SH


 CÔ GÁI HÁI SEN

Cô em xinh xắn dưới đầm sen

Cho hỏi vài câu một chút nhen

Em ở nơi nào xin được biết

Anh đây muốn tới để làm quen


Cô gái cười tươi lúc hái sen

Chổ em nay đã có cài then

Nếu anh tài giỏi thì mời mở

Xứ mạng thành công mới được nghen


Nhìn ngăm cô em đang hái sen

Vì thương nên quyết chí liều phen

Tới nhà nhổ bỏ then cài ấy

Từ đó hai ta thành quá quen

Quốc Thái


CÔ GÁI HÁI SEN


Buổi chiều đi dạo cánh đồng sen

Gặp gỡ cô em nét mặt hiền

Áo trắng tinh khôi trông đẹp quá!

Má hồng ưng ửng ngắm xinh thêm

Hương bay khắp chốn mùi sen ngó*

Hơi tỏa từ nơi thân thể em?

Thôn nữ miền Tây sông nước hỡi!

Ước gì diễm phúc kết tơ duyên....

Sông Hồ

.

Sen ngó: mầm non của sen ăn liền với củ, gọi là ngó sen.( gỏi ngó sen trộn với tôm thịt ăn rất ngon ).

.

Kể từ sen ngó đào tơ

Mười lăm năm ấy bây giờ là đây."   (Kiều)


Photo from Google search

No comments:

Post a Comment