Friday, October 15, 2021

NGƯỜI VỀ TỪ LÒNG ĐẤT

 NGƯỜI


VỀ TỪ LÒNG ĐẤT

Mấy ngày qua anh buồn vật vã

Bởi vì em quầy quả bỏ đi

Tự nhiên chẳng nói câu gì

Bạn Face không kết nói chi cũng thừa


Hỏi khắp nơi người ừa, người có

Chỉ mình ta vẫn đỏ mắt chờ

Còn em thì cứ làm ngơ

Nên anh quyết chí ngó lơ tình nầy


Nay bỗng chốc tình Face em kết

Ôi quá vui như Tết đang về

Anh thời đắm đuối say mê

Về từ lòng đất, hả hê cuộc đời


Đăng thơ ảnh tình phơi phới kể

Ôi tình yêu không thể tách rời

Ơn em cho một nụ cười

Anh đây hạnh phúc như thời mới yêu

Quốc Thái


Cảm tác tâm tình của một người bạn

Ảnh mạng xh

No comments:

Post a Comment