Friday, October 22, 2021

CÓ BAO GIỜ


 CÓ BAO GIỜ


Có bao giờ bạn nghĩ suy

Lời người đã nói cho đi lòng thành

Tại sao phải chấp tranh vô ích

Để mai này góp tích được chi


Hờn nhau chỉ trích lợi gì

Có người góp ý, mình thì được may

Bởi vì bạn tâm ngay lòng thẳng

Nên người quen mới quẳng vài câu


Nếu không ý hợp tâm đầu

Người dưng nước lã lấy đâu bận lòng

Khi thấy bạn đường không đúng hướng

Nên ra tay chỉ xướng bạn thôi


Lời qua tiếng lại để rồi

Ngày mai chợt tỉnh cái tôi của mình

Rồi thấy tiếc bình minh ló dạng

Bởi vì ta hết bạn để chơi


Chắt chiu vun bón cho đời

Đã học đã hiểu, ấy thời thảnh thơi

Dẫu mai có xa rời vạn nẻo

Ta vẫn còn bạn khéo nhắc tên


Quốc Thái


*chiều thứ Sáu xàm một chút gọi là..


**lục bát song thất hay song thất lục bát đảo

No comments:

Post a Comment