Sunday, October 17, 2021

VÌ ANH THƯƠNG EM họa bài RỖNG của TT


 VÌ ANH THƯƠNG EM

Có nhiều lúc

Cái đầu ta trống rỗng

Đêm nằm nghe

Lời thở của riêng mình


Phút lặng thinh

Sao thấy lòng cuống quýnh

Bỗng nhớ em

Đêm lạnh rét vô cùng


Tiếng đồng hồ

Tích tắc như gọi tên

Trong tâm thức

Bóng hình em dấu ái


Anh nằm đây

Nghĩ về em nơi đó

Đâu cô đơn

Đâu chiếc bóng cô phòng


Anh thương em

Thương ngay từ dạo ấy

Anh thương em

Cũng chẳng cần trước sau

Vì thương em

Anh đã tự đặt mình

Ở hướng vô cùng

Quốc Thái


Cảm tác từ bài RỖNG của ts TT


RỖNG 


Yên lặng...

Chỉ có tiếng thở quen thuộc

Nhưng mơ hồ từ chốn xa xăm


Lặng thầm...

Trong vùng giá lạnh

Mắt ráo hoảnh

Nhìn thạch sùng chắt lưỡi gọi nhau

Tiếng chắt lưỡi ngọt ngào

quyến dụ...


Đồng hồ không ngủ

Tích tắc...tích tắc...

Nghe chừng " đánh mất...đánh mất..."

Chút mong manh còn lại

Đến là tê tái

Giật mình

Hóa rỗng trái tim!!!...  


Chợt ngộ ra 

Trái tim tưởng bao la

Hóa ra nhỏ bé 

Tưởng là đầy đặn

Hóa rỗng leng teng!!!...


Ảnh TT

Tuệ Tâm


Thứ 7 mưa giã bão...nhàn cư vi...17.10.2020

No comments:

Post a Comment