Thursday, October 28, 2021

ĐỌC THƠ

 ĐỌC THƠ


Lượn Facebook đọc thơ xướng họa

Sao mà nghe tá hỏa châu thân

Chỉ toàn ngôn ngữ ái ân

Lời thơ trong sáng sao dần mất tiêu


Câu chữ Việt thật nhiều phong phú

Hà cớ chi thi phú kiểu này

Viết toàn những thứ không hay

Chắc là cái mặt thật dày đó nha


Kìa hai kẻ mặn mà quấn quít

Đem yêu đương khắn khít lên Phây

Tạo ra cái thứ bầy nhầy

Cộng đồng khinh miệt, mạng Phây chê cười


Thơ luôn mãi thắm tươi màu sắc

Người viết sao bỏ mặc mọi người

Ý từ như kiểu gà bươi

Cứ ôm cứ quấn như thời trẻ trâu


Mượn cái chữ chụm đầu ân ái

Thi sĩ này biết ngại hay không

Hoặc là cái não trống không

Chỉ toàn tàu hủ nên hông lấy dùng


Mỗi lần đọc lùng bùng lỗ nhĩ

Nói cho nhiều chỉ phí thời gian

Văn chương của thứ sang đàng

Cũng như thằng dốt nói ngang ấy mà

........


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment