Sunday, October 3, 2021

Tùy bút: THỜI GIAN

 THỜI GIAN


Thời gian như những vòng xe. Vâng, nó chính là vòng xe của cuộc đời. Nó di chuyển không ngừng, và cuốn hút chúng ta về phía trước. Nếu ta dừng lại, ta sẽ bị tụt về phía sau. Những vòng xoay cuộc đời, hay vòng xoay thời gian sẽ chi phối chúng ta tất cả mọi thứ nếu như chúng ta không biết kềm chế nó hay kiểm soát nó....


Từng cuối tuần nối tiếp nhau đi qua. Thứ Bảy, hay Chủ Nhật thì cũng chỉ là thứ Bảy, Chủ Nhật, nhưng đối với chúng ta, nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy theo hoàn cảnh, sinh hoạt, công việc của mỗi người. Có người thảnh thơi đi cafe, tụ tập bạn bè, có người bù đầu với công việc, ....., để từ đó chúng ta có những cảm nhận khác nhau về cái tên gọi thứ Bảy, Chủ Nhật, hay bất kỳ thứ nào trong tuần....


Đời là vòng xe. Đời là dòng sông. Đời là chuyến tàu xa....

Chúng ta cần đặt mục tiêu cho mình phấn đấu, và sống cho thật ý nghĩa. Đặt mục tiêu để phấn đấu, để vươn lên khác với việc bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Và nó cũng khác xa với việc ta than trời trách đất khi việc chúng ta muốn không đạt được. Hay trách bản thân mình tại sao thua kém người này người kia. Mỗi một con người đều có một khả năng riêng, và khả năng ấy tạo nên công việc và cuộc sống của mỗi bản thân...


"Hãy bằng lòng những gì ta đang có."

"Biết đủ là đủ."

Không là ý nghĩa của việc ta ngồi ỳ một chỗ và chờ sung rụng.


Tối Chủ Nhật xàm một chút, gọi là....


Kính chúc tất cả bà con trong Gia tộc, và bạn bè thân thương xa gần khắp nơi một tối Chủ Nhật (Mỹ), một sáng thứ Hai (Vn) an lành, hạnh phúc, sức khỏe.


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment