Monday, October 4, 2021

NHỮNG BÀI THƠ XH HAY

 Xin đăng lại những Tuyệt bút...lưu  danh hậu thế... 


Tuệ Tâm đăng lại chùm thơ XH về Tình Yêu và Lời bình bằng thơ của TT đã đăng trên TRANG VHNT vào tháng 5 năm 2020.  Cảm ơn chủ trang thơ đã đăng Bài xướng "TÌNH KHÚC THÁNG 5" của TUỆ TÂM cùng 12 bài họa của các tác giả! 

*******************

TÌNH KHÚC THÁNG 5

(Tg Tuệ Tâm) 

Chờ anh, chờ đến bao giờ..?

Hoàng hôn ngả bóng nhạt nhòa chiều buông..!

Người dưng em ngóng..! Em thương..!

Chờ hoài chẳng thấy tơ vương đường chiều..!


Con tim lạc bước vườn yêu 

Đêm ngơ ngày ngẩn thật nhiều vấn vương..!

Nhớ ai..? Ai nhớ... Người thương..?

Đôi bờ xa thẳm Sông Tương đong sầu..!


Anh là...con sóng nhiệt cuồng

Em là...bờ cát vẫn luôn đợi chờ..!

Đất trời...ngây ngất như mơ...

Ngàn năm "Sóng" vỗ... Ru "Bờ " yêu thương...!!!

@TUỆ TÂM.10.05.2020@

********************


TÌNH KHÚC GIAO MÙA 

(Bài họa của Tg Thành Tâm) 

Chờ anh, em nhé, chờ anh

Bình minh nắng đẹp ngọt lành tháng Năm 

Người dưng ơi nhớ ghé thăm

Đừng để hai đứa xa xăm đường chiều..!


Con tim lỡ bước vườn yêu 

Đêm ngơ ngày ngẩn sớm chiều tơ vương..!

Nhớ ai..? Như nhớ... Người thương..?

Tây Nguyên xa thẳm vẫn thương vẫn chờ !


Tình anh...như sóng nhiệt cuồng

Em là... bờ cát vẫn luôn đợi chờ..!

Giao mùa...ngây ngất cơn mơ...

Tháng năm "Sóng" vỗ...Ru "Bờ " thương yêu !!

@Thành Tâm 11.05.2020@

#######

LỜI BÌNH THƠ bằng THƠ của Tuệ Tâm: 

BÀI HOẠ: TÌNH KHÚC GIAO MÙA của tác giả Thành Tâm.

Em chờ anh nhé...Người Dưng

Tây Nguyên mãi đợi...Người Thương trở về 

Anh như... ngọn gió triền đê 

Em là...tiếng sáo chiều hè...diều bay 

Giao mùa...tình khúc đắm say 

Tháng Năm...hẹn ước...ngày này...năm sau !

TT rất thích sự lãng mạn, ngọt ngào, da diết về tình yêu trong bài thơ này của tác giả Thành Tâm!

*****************


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

(Bài họa của Tg Quốc Thái) 

Thế nhân, biết đến bao giờ??

Hết sân, hết hận, lệ nhòa hết buông??

Bao giờ tràn ngập yêu thương?

Bao giờ hết cảnh vấn vương lệ chiều?


Cầu mong nhân loại mãi yêu,

Cầu mong thế giới hết nhiều buồn vương.

Cầu mong người mãi yêu thương.

Đừng vì danh lợi khắp phương gây sầu!!


Mong sao người hết điên cuồng!

Mong sao điều thiện chẳng luôn mong chờ...

Chắc là chỉ có trong mơ?

Bao giờ... nhân loại... xây bờ yêu thương!?

@Quốc Thái 12.05.2020@

########

BÀI HOẠ: BIẾT ĐẾN BAO GIỜ của tác giả Quốc Thái:

Nhân sinh trong cõi Ta Bà 

Sân, si, tham, hận...cũng là tất nhiên 

Buồn, vui, sướng, khổ...lẽ thường 

Yêu, thương, nhân hậu, thiện lương cũng nhiều 

Có giá gương...có nhiễu điều 

Vững tin nhân loại...thương yêu vô bờ!!!

Tuệ Tâm mong tác giả vui lòng bỏ qua nếu có hiểu sai ý bài thơ rất nhiều trăn trở về tình yêu thương lứa đôi và tình cảm gia đình trong bối cảnh xã hội ngày nay qua cảm tác đoạn thơ trên của TT. TT rất thích phong cách thơ về cuộc sống, tình yêu mang đậm triết lý nhân sinh và nhân văn cùng những bài bình luận rất sắc, rất hay của Tg Quốc Thái trong vườn Thơ này !!!

********************


SÓNG VỖ THÁNG NĂM

(Bài hoạ của Tg Namkha)

Mỗi năm mỗi tháng đến giờ

Lẽ nào thăm thẳm mắt nhoà... tình buông?

Vòng tay ôm bóng yêu thương

Không nắm bắt vẫn rối vương dáng chiều


Tháng năm phượng thắp lửa yêu

Đồi xanh xưa nhớ rất nhiều tơ vương

Bâng khuâng sợi dỗi sợi thương

Tung bay thành chiếc lưới tương tư sầu


Đôi khi cơn gió quay cuồng

Hè chan lửa tháng năm luôn đón chờ

Chao chát hồn dệt giấc mơ

Không khô nỗi nhớ bến bờ nhớ thương

@Namkha 13.05.2020)

###########

BÀI HOẠ: SÓNG VỖ THÁNG NĂM của tác giả Nam Kha:

Tháng Năm rồi đấy người thương 

Thế mà tình vẫn Sông Tương đò chiều 

Vòng tay ôm bóng người yêu 

Giật mình...nỗi nhớ...thật nhiều Phượng ơi 

Dù tình chỉ giấc mơ thôi 

Nhưng lòng vẫn mãi bồi hồi tháng năm...

Thơ của Tg Namkha luôn là những mảng màu khác lạ, rất riêng, rất đặc sắc trong vườn thơ XH với cách dùng từ rất lạ, rất đắt, rất hay, TT rất thích! Bài họa này của Tg Nam Kha là sự chờ mong khắc khoải trong tình yêu xen lẫn dỗi hờn đan dệt thành lưới tình thả xuống Sông Tương đẹp như một giấc mơ dù vẫn còn xa nhau nên Tuệ Tâm cảm nhận mấy câu lục bát trên, rất mong tiền bối Nam Kha chia sẻ ak! 

*********************


MÙA HẠ YÊU THƯƠNG 

(Bài hoạ của Tg Trần Mô Bin)

Anh từng ước hẹn bao giờ 

Công thành danh toại anh về quê hương 

Em từng thao thức đêm trường 

Trăng khuya lẻ bóng càng thương yêu nhiều 

 

Anh ơi em sợ nhất điều 

Anh không trở lại mắt chiều lệ vương

Mong ngày gặp lại người thương  

Kiệu anh đi truớc võng nàng theo sau 


Không ham chức tước công hầu 

Chỉ mong anh giữ trọn câu chung tình  

Đất trời sao sáng lung linh  

Chứng minh hai đứa chúng mình mãi thương.

@TRẦN MÔ BIN 13.05.2020)

###########

BÀI HOẠ: MÙA HẠ YÊU THƯƠNG của tác giả Trần Mô Bin: 

Yêu nhau chín đợi mười mong 

Đừng như bong bóng xà phòng nhé anh 

Yêu nhau như chiếc lá xanh 

Bốn mùa kết chặt trên cành uyên ương 

Đừng tham phú, phụ người thương 

Mong anh đừng để lệ vương tình sầu ....

TRẦN MÔ BIN có phong cách thơ độc đáo, mới lạ và chắt chiu, trau chuốt trong cách dùng ngôn từ và bình luận rất sắc bén, am tường, nhiệt tình, vị tha tạo nên một màu sắc riêng, tao nhã cho Thơ...Riêng thơ họa kỳ này, TT xin cảm ơn huynh Trần Mô Bin đã bình rất hay, rất đúng, rất sắc, rất đồng cảm về tâm ý thơ của muội. Muội xin được chia sẻ về bài họa rất thơ, rất tình, rất thực của Huynh bằng 6 câu thơ trên mong Huynh đừng bắt lỗi nếu Muội hiểu sai tâm ý thơ của Huynh nha...

******************


TÌNH KHÚC THÁNG SÁU

(Bài hoạ của Tg Sông Tương)

Từ quen em đến bây giờ

Nỗi tương tư chẳng bao giờ chịu buông

Người dưng sao cứ nhớ thương?

Nhớ nhung giọng hát thương vương trong chiều


Nhớ lời thơ đẫm hương yêu

Nhớ tà áo tím thêm nhiều vấn vương 

Nhớ lời nói thật dễ thương

Nhớ đôi môi mọng cho sông Tương sầu


Tình ta con sóng quay cuồng

Tình em hiền dịu bãi thương bến chờ

Biển trời xanh biếc trong mơ

Ngàn năm chưa hết vỗ bờ yêu thương

@SÔNG TƯƠNG 14.05.2020@

###########

BÀI HOẠ: TÌNH KHÚC THÁNG SÁU của Tg Sông Tương: 

Nhớ gì như nhớ người thương 

Nhớ tà áo tím tơ vương đường chiều 

Nhớ môi, nhớ mắt nàng cười 

Nhớ lời nàng nói như người ngâm thơ 

Nhớ ai lạc giữa vườn mơ 

Cho ta sóng Nhớ cuốn bờ yêu thương...

Tg SÔNG TƯƠNG được người yêu thơ mến mộ  cả về nghệ thuật và sự mới lạ, đặc biệt trong cách sử dụng ngôn từ và bút pháp so sánh, tả thực làm nên cái riêng và ngọt ngào trong thơ ST. Cảm nhận về thơ của Tg ST kỳ này Tuệ Tâm xin được gửi vào 6 câu lục bát Nhớ trên đây, rất mong được đồng cảm! 

********************


ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC

(Bài hoạ của Tg Trần Đình Bằng)

Chờ em từng phút, từng giờ

Chờ hoài, đợi mãi thẫn thờ chẳng buông

Một lòng anh đã trót thương

Trăm thương, ngàn nhớ tím vương mây chiều


Ngỡ ngàng lạc bước vì yêu

Ngày chờ, đêm đợi bao điều vấn vương?

Em ơi! Em hỡi... có thương?

Có hay, có biết tơ vương tình sầu!


Anh như con sóng dậy cuồng

Em như bờ cát anh hôn, anh chờ

Yêu em ngay cả trong mơ

Trọn đời gắn bó tôn thờ mãi thương

@TRẦN ĐÌNH BẰNG 14.05.2020@

#########

BÀI HOẠ: ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC của tác giả Trần Đình Bằng:

Chờ người con gái trót thương 

Ngày đêm mong nhớ tơ vương tình sầu 

Chờ em chờ mối tình đầu 

Trăm thương, ngàn nhớ thẳm sâu trong lòng 

Chờ em trong giấc mơ hồng 

Nụ hôn anh đợi ái nồng trăm năm....

Tuệ Tâm rất thích lối thơ của Tg Trần Đình Bằng vì sự thẳng thắn nhưng rất ngọt ngào, da diết, chân tình, tươi mới, mãnh liệt trong TY và CS của Huynh ấy. Bài họa của Huynh xin được cảm nhận qua sự ĐỢI CHỜ chung thủy người con gái Huynh "trót thương" ngay cả trong mơ cũng HẠNH PHÚC nhé, rất mong được Huynh đồng cảm ak! 

**********************


TÌNH KHÚC MÂY VÀ SÓNG

(Bài hoạ của Tg Thanh Tâm)

Chờ ai từng phút từng giờ 

Bao nhiêu sầu khổ vật vờ không buông

Hai người vắt vẻo hai phương

Mà lòng cứ mãi vấn vương từng chiều


Tương tư khô héo vì yêu

Trái tim thổn thức ủ nhiều tơ vương

"Về đâu mái tóc người thương" (1)

 "Chỉ nghe tiếng lá" trên sông Tương sầu


Ta con sóng bạc cuống cuồng

Em làn mây trắng đậu khuôn viên chờ

Tình mây - sóng đẹp như mơ

Mênh mông bát ngát ru bờ biển thương.

@THANH TÂM tháng 5 năm 2020

(1) "Về đâu mái tóc người thương" nhạc phẩm của Hoài Linh @ 

#########

BÀI HOẠ: TÌNH KHÚC MÂY VÀ SÓNG của tác giả Thanh Tâm: 

Chờ Mây từng phút từng giây 

Chờ trong sầu khổ đọa đầy vì yêu 

Chờ Mây vương vấn mỗi chiều 

Tương tư khô héo vì yêu vẫn chờ 

Chờ Mây trong cả giấc mơ 

Sóng ôm Mây trắng đợi chờ thiên thu...

Tg Thanh Tâm luôn mang đến cho bằng hữu và người đọc sự tươi mát, êm dịu, ngọt ngào, trữ tình trong từng câu chữ và bút pháp thơ, Tuệ Tâm rất thích. TT xin gói lại cảm nhận của mình về bài họa của Tg Thanh Tâm trong 6 câu lục bát Chờ Mây của Sóng, mong Tg đồng cảm! 

******************


NỖI NIỀM

(Bài hoạ của Tg Lê Hải Âu)

Ta ngồi im lặng hằng giờ

Cho sương thấm lạnh xoá nhoà lời buông

Câu thề ơi hỡi người thương

Trăm năm mộng tưởng còn vương một chiều!


Thiên đường đã gởi lời yêu

Sao nàng lại nỡ mang nhiều tơ vương

Tình ơi sao chẳng yêu thương

Câu duyên chữ nợ, sầu tương tư sầu!


Tình sâu như lớp sóng cuồng

Nàng là bóng nguyệt ta luôn ngóng chờ

Giấc nồng hồn cỡi thuyền mơ

Ôm trăng thổn thức thoả bờ nhớ thương!

@Lê Hải Âu 14.05.2020@

#########

BÀI HOẠ: NỖI NIỀM của tác giả Lê Hải Âu:

Có Duyên không Nợ...sầu vương 

Trăm năm mộng tưởng nhớ thương từng chiều 

Thiên đường đã gửi lời yêu 

Ngươi ơi thôi nhé đừng nhiều đa đoan 

Chỉ như bóng Nguyệt ngập tràn 

Ôm Trăng thổn thức phòng loan ngóng chờ...

Tg Lê Hải Âu với phong cách thơ mộc mạc, chân tình của Miền Tây làm cho vườn Thơ thật là đặc sắc và thi vị...như những món ẩm thực đủ 3 miền, TT rất trân trọng và yêu thích những bài thơ của Lê Hải Âu. Tuệ Tâm cảm nhận được sự mới lạ rất hay của tác giả về sự chờ đợi vấn vương trong tình yêu có Duyên mà không có Nợ của LHA qua đoạn thơ trên, mong Tg góp ý ak! 

*****************


THỜI GIAN ĐÂU CHỈ THỜI GIỜ

(Bài hoạ của Tg Trần Minh Hiền)

Thời gian đâu chỉ thời giờ

Cớ sao em cứ lệ nhòa chưa buông

Từng chiều lá rụng tình thương

Nghe thơ chết lịm vương vương ráng chiều


Em còn khổ bởi vì yêu

Bốn mùa gom lại chưa nhiều tơ vương

Mộng mơ mòn mỏi xót thương

Tình còn xa quá bến Tương vướng sầu


Trăng khuya giờ cũng quay cuồng

Cõi thơ xưa vẫn còn luôn ngóng chờ

Thôi thì thôi hết nằm mơ

Vẽ sương vẽ khói vẽ bờ đau thương

@Trần Minh Hiền ngày 12 tháng 5 năm 2020@

#######

BÀI HOẠ: THỜI GIAN ĐÂU CHỈ THỜI GIỜ của tác giả Trần Minh Hiền: 

Em còn mãi khổ vì yêu 

Sông Tương bến vắng sớm chiều đơn côi 

Thôi thì...em bỏ buông thôi 

Mộng mơ chi nữa mặn mòi xót thương 

Những khi lòng trót vấn vương 

Nỗi niềm hãy gửi vào hương hoa Quỳnh 

Đừng gieo vào ánh bình minh 

In trong sương, khói tình mình thêm đau...

TT hy vọng đã hiểu được ít nhiều chủ ý của tác giả Trần Minh Hiền muốn khuyên nhủ cô gái "của mình" (trong bài thơ của tg) như đoạn thơ TT cảm nhận trên đây. TT thích bài thơ này của tác giả với nét riêng nhẹ nhàng về ngôn từ và nghệ thuật tả thực. 

********************


TÌNH CỜ GẶP NHAU 

(Bài hoạ của Tg Thông Mỹ Linh)

Tình cờ quen một chàng thơ 

Thường xuyên nhắn nhủ vu vơ tình buồn 

Bất chợt một ngọn gió luồng  

Nghe lòng xao xuyến vội buông đôi lời 


Tình cờ bắt gặp chàng cười 

Đôi môi khập khiễng dáng người thanh cao

Ước rằng cho đến ngàn sau 

Nụ cười chàng ấy mãi ngào ngạt hương 


Tình cờ vương vấn chữ thương 

Thẹn thùng e ấp má hường chợt loang 

Bờ môi khao khát tình chàng 

Chạnh lòng thương nhớ bàng hoàng tim si


Chàng còn e ngại làm chi 

Hãy trao nụ thắm ôm ghì lấy nhau 

Tình cờ xanh mướt buồng cau

Trầu têm cánh phượng cho nhau vừa lòng 


Bây giờ vậy là vợ chồng 

Ngồi đây nhắc nhở một lòng thủy chung 

Chàng đâu cho thiếp theo cùng 

Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam

@TML 15.05.2020)

#########

BÀI HOẠ: TÌNH CỜ GẶP NHAU của Thông Mỹ Linh:

Tình cờ...mà chẳng...Tình cờ 

Là duyên tương ngộ vườn Mơ...chú Hồ 

Chị Linh gặp được chàng Thơ 

Đem lòng thương nhớ thẫn thờ ngày đêm 

Người đâu đẹp đến...lạ thường 

Môi, răng, mắt, mũi...má hường kém xa 

Chị Linh mê mẩn chàng ta 

Xui khôn, xui dại xe hoa rước về 

Chị Linh còn phỉnh lời thề 

Chàng đâu thiếp đó má kề chàng ơi 

Dù cho bão tuyết, đá rơi 

Đau thì thiếp chịu...rã rời...hổng than!!!

Tuệ Tâm rất mến sự tươi trẻ, thoải mái, ngọt ngào nhưng cũng hơi e ngại về cái táo bạo, mãnh liệt trong thơ và cả trong các bình luận và cách giao tiếp của Tg Thông Mỹ Linh nên mạn phép được bày tỏ bằng đoạn thơ trên mong Tg đừng bắt lỗi!!  

***************


TÌNH KHÚC VẦNG TRĂNG VÀ GỐI MỘNG

(Bài hoạ của Tg Sông Trăng)

Mình ơi từ đó đến giờ

Hờn ghen trách móc ơ hờ chưa buông

Mình ơi thương quá ! quá thương !

Chiều chiều nhìn ráng đỏ vương tơ chiều


Đêm đêm ngồi nhớ mình yêu

Nhớ quay nhớ quắt đủ điều vấn vương

Mỏi mòn, hết nhớ lại thương

Đầu sông Tương cuối sông Tương ai sầu?


Anh là ánh nguyệt khuê phòng

Mình là chiếc gối bên song thơ chờ

Một trời lãng mạn như mơ

Vầng trăng gối mộng ru bờ yêu thương 

@SÔNG TRĂNG 15.05.2020@

#########

BÀI HOẠ: TÌNH KHÚC VẦNG TRĂNG VÀ GỐI MỘNG của tg Sông Trăng:

Mình ơi buông giận đi nha 

Hờn ghen trách móc mau già héo thôi 

Mình ơi thương nhớ nhiều nha 

Nhớ quay nhớ quắt thương mà quá thương 

Mình ơi đừng có sầu nha 

Sông Tương dậy sóng Ta Bà...mình ơi...

Tg SÔNG TRĂNG luôn đem lại luồng gió mới và lạ cho Thơ với thi pháp chắc bút và ngôn từ hay, đặc sắc, TT rất thích. Trong kỳ thi họa này, TT xin được mượn tiếng "mình" rất dịu dàng, mộc mạc để cảm nhận bài họa của tác giả! 

*****************


TÌNH KHÚC HOA VÀ SƯƠNG 

(Bài hoạ của Tg Vinh Hồ)

Chờ em mỗi phút mỗi giờ

Vầng trăng đã lặn, chuông nhà thờ buông

Bao giờ cho hết nhớ thương 

Hết nghe chim vịt trên nương gọi chiều


Đã mòn con mắt vì yêu

Đêm dài trăn trở, ngày nhiều vấn vương 

Người dưng sao lại nhớ thương

Hai phương trời để dòng Tương nặng sầu


Ta như sương sớm dại cuồng ?

Em hoa tu-lip hồng luôn đợi chờ ?

Ngàn năm còn mãi ước mơ

Đầu gối tay ấp ôm bờ yêu thương

@VINH HỒ June, 26, 2020@

 ############

BÀI HOẠ: TÌNH KHÚC HOA VÀ SƯƠNG của tác giả Vinh Hồ:

Đã mòn con mắt bởi yêu 

Nhớ nhung trăn trở mỗi chiều tơ vương 

Người dưng ơi đã trót thương 

Nguyện như Hoa ấp giọt Sương trên cành 

Bốn mùa xin mãi tươi xanh 

Chờ nhau Người nhé mộng lành gửi trao ...!

Tg VINH HỒ, người đã khởi tạo vườn Thơ muôn màu sắc cho mọi người được thưởng thức những thi phẩm thơ ca tuyệt hay về tình yêu đôi lứa và cuộc sống. Thơ của bậc Tiền Bối Vinh Hồ rất hay về tứ, rất đẹp về từ và rất chuẩn về nghệ... cháu rất khâm phục và yêu thích. 

**************

LỜI KẾT: Một thi phẩm sẽ hay hơn, rõ nét hơn, giá trị hơn, dễ hiểu hơn, thấm sâu hơn vào lòng người khi có những lời Bình am tường, sâu sắc, vị tha của những cây bút sắc sảo, nhiệt tình như tác giả Vinh Hồ, Trần Minh Hiền, Quốc Thái, Diệp Bảo Thành, Trần Mô Bin, Lê Hải Âu, Trần Đình Bằng, An Nhiên, Minh Thư, Sanh Van, Văn Đệ...vv... Dưới ngòi bút của những cây đa cây đề về thi ca đó đã làm cho những đứa con tinh thần của các nhân sĩ thêm đẹp về hình thức và giàu có về nội dung, Tuệ Tâm rất khâm phục ! Kính chúc đại gia đình Thơ...ngày càng Thơ và giữ được nét trong sáng, đẹp đẽ trong thi ca và đời sống thực tại muôn màu sắc!!! TT cũng rất chăm đọc thơ và bình thơ của mọi người khi có thời gian để cảm nhận được cái hay, cái đẹp, cái độc, cái lạ, cái mới, cái riêng chung của mỗi chủ đề thơ và học hỏi được rất nhiều về phong cách thơ của mọi người...@ Tuệ Tâm Tháng 5 năm 2020@


No comments:

Post a Comment