Friday, June 4, 2021

BỤI TRẦN họa HỒNG TRẦN của TT

 BỤI TRẦN

Trao nhau tình cảm ấm nồng

Dòng đời nóng lạnh - buồn trong cuộc người

Đường trần ái ố buông lơi

An nhiên tự tại thảnh thơi thâm tình


Sầu chi hai chữ nhục-vinh

Có rồi lại mất bạn mình dèm pha

Khi ta chọn lấy ôn hòa

Cảm lòng thanh thản, chẳng sa lệ hồn


Bình minh rồi đến hoàng hôn

An yên tâm sẽ ru hồn ngân vang

Thản nhiên như chiếc lá vàng

Rụng rơi xuống đất lại càng mê say


Ru em ôm nhẹ đôi tay

Sầu vương mái tóc lệ cay mắt nàng

Đêm về hồn chẳng đi hoang

Quyện vào thân xác hoa thăng thế trần


Cát vàng in ảnh đôi chân

Nắng nghiêng sắc sảo đường vân ôm lòng

Mưa về khắc dấu trần phong

Từ nay ta hết đơn phòng mắt loan


Trăng lên đỉnh núi, trăng tàn

Lòng thôi ngấn lệ reo vang hết sầu

Hân hoan đón giọt mưa ngâu

Đó đây chung một gam màu thiết tha

Quốc Thái


Họa HỒNG TRẦN của tg Tuệ Tâm


No comments:

Post a Comment