Sunday, June 20, 2021

ANH VẼ họa EM VẼ của TT


 ANH VẼ

Anh vẽ một...cánh hồng gai đang ngủ

Kết yêu thương trộn lẫn những gam hồng

Cho chút nắng chiều buồn đi hơi muộn

Khoảng sân vàng thỉnh thoảng giọt đợi trông


Anh vẽ ngóng...chờ ai chiều thăm thẳm

Bước âm thầm trên triền dốc lơ ngơ

Nghe khắc khoải niềm mơ xưa ấp ủ

Tuyết thôi rơi. Kia mắt lệ trông chờ...


Anh vẽ....những nồng say nào vương vấn

Cuộc tình đi mang những mộng mơ hoài

Đêm giá lạnh vòng tay em thật ấm

Nụ hôn đầu luôn nhớ mãi không phai


Anh vẽ...một cánh hồng trong mưa ướt

Vẫn hiên ngang khoe hương sắc cho đời

Trong đêm tối bóng hồng không đơn lạnh

Dẫu một mình trong mưa gió chơi vơi


Anh vẽ....những tim nồng mang chữ Phúc

Vẽ hình em ru mãi khúc yêu đời

Vẽ nốt nhạc dập dìu chân nhúng nhẩy

Ước mơ đời....em luôn mãi vui tươi...

Quốc Thái


Họa EM VẼ thơ Tuệ Tâm.

No comments:

Post a Comment