Friday, June 11, 2021

KHOÁI ĂN SANG


 KHOÁI ĂN SANG

Sống ở trên đời - khoái ăn sang

Lợi danh chức tước - chẳng mơ màng

Tâm hồn thanh thản - vô tư sống

Tránh được lụy phiền - thế là sang


Tự tại an nhiên - tâm mãi nhàn

Cái tôi dẹp bỏ - khúc ca hoan

Làm nhiều hơn nói - tâm thoải mái

Không lừa, không dối - chẳng đa mang


Sống chết nhân gian - chuyện của trời

Phần số cuộc đời - chuyện người thôi

Không cần vì ai - mà phải chết

Bởi xác thân ta - của Mẹ rồi


Mỗi ngày thức dậy - khoái ăn sang

Nghe là khoái khẩu - nhứt cả làng

Ăn vào vững bụng - không hề đói

Khoái ăn sáng - sáng ăn khoai... lang

Quốc Thái


Cảm tác từ dĩa khoai lang

No comments:

Post a Comment