Wednesday, June 30, 2021

NIỀM KHAO KHÁT họa SÓNG LÒNG của TT


 NIỀM KHAO KHÁT...


Một chiều thu khi tâm mình chợt ngả

Tự hỏi rằng có phải đã yêu chưa

Thấy nồng nàn hương vị của ngày xưa

Lòng lại ấm dù trời mưa lạnh giá


Anh đã yêu tình yêu không vội vã

Kệ thời gian đã dần hết mùa thu

Mặc trời cao thoáng đãng hay sương mù

Bóng hình em vẫn không bao giờ thoát


Nhớ ngày đầu khi anh nghe em hát

Tiếng hát trong veo tắm mát hoàng hôn

Cho anh phiêu đến tận đáy tâm hồn

Và từ đó luôn bồn chồn ngóng đợi


Cơn mưa đến làm lòng anh chới với

Nhưng không lâu ánh nắng mới đã lên

Ngày mai này mình sẽ được ở bên

Để ta mãi thắp lên niềm khao khát...


Quốc Thái


Họa SÓNG LÒNG của TT

No comments:

Post a Comment