Thursday, June 10, 2021

NHỚ 2


 NHỚ 2

Nhớ buổi hẹn nhau ở bến sông

Ngồi trên bãi cỏ  kiến hun mông

Em cười khúc khích trông yêu lắm

Ngứa quá nàng ơi gãi được không


Nhớ lúc gặp em khi chớm đông

Anh mua tặng nhỏ chục hoa hồng

Thẹn thùng e ấp em cười nhẹ

Nũng nịu bảo rằng rất thích bông


Một tối âm u nhận thiệp hồng

Báo rằng em sẽ bước sang sông

Bao lời nguyện ước đành quên hết

Phản bội tình xưa đi lấy chồng


Nhớ nhớ thương thương có được không

Ngày mai em đã đi theo chồng

Mình tôi ở lại hồn đơn lẻ

Cố nhớ cố quên một bóng hồng

QThai

No comments:

Post a Comment