Friday, June 11, 2021

ĐÔI LỜI GỞI BẠN

 ĐÔI LỜI GỞI BẠN

Dăm ngày lặng lẽ nhẹ nhàng trôi

Cái buổi vàng son đã hết rồi

Lá rụng ngoài vườn-kêu lá úa

Hoa rơi trước ngỏ- gọi hoa hôi

Dòng sông khô nước, vì sông cạn

Bờ đất nhô cao, bởi đất bồi

Khát vọng cuồng si ..... xin chấm dứt

Ai ơi, hãy bỏ cái thằng "tôi"


*****


Ai ơi, hãy bỏ cái thằng "tôi"

Cuộc sống, làm ăn ổn định thôi

Thiếu trước hụt sau, đừng có "nản"!

Nghèo nàn khổ lụy, chớ than "trời"!

Tại vì hỷ nộ nên đời đã

Cũng bởi sân si để kiếp ôi

Tỉnh giấc người ơi- không quậy nữa

Từ đây mâu thuẫn hết đâm chồi


******


Từ đây mâu thuẫn hết đâm chồi

Sự nghiệp công danh mới đổi ngôi

Cửa rộng, nhà cao-tiền vững túi

Xe sang, mặc đẹp-bạc đầy nồi

Thân tâm lạc phước, đời tươi sáng

Trí óc an nhàn, sống thảnh thơi

Mỗi bước ta đi luôn hãnh diện

Không làm một kẻ gọi "đồ tồi"

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment