CÓ KHI NÀO
Có khi nào em nhớ anh một chút...
Như lần gặp nhau, thuở mới bắt đầu
Và những buổi ta không hề nói dối
Vòng tay ôm chặt xiết tấm thân gầy
Em có nhớ những dòng tin qua lại
Hứa cùng nhau chia sẻ những thật thà
Hai cái tên cùng khắc trên thân lá
Như chứng minh cho tình chẳng bay xa
Có những buổi em buồn hay hờn giận
Bảo rằng anh chỉ đùa giởn mà thôi
Đôi mi ướt bởi lệ hoen màu mắt
Rồi thốt lên: em yêu chỉ một người
Anh ước muốn không gặp em đêm cuối
Mà chỉ mong uống môi em ngọt ngào
Qua mỗi sáng mỗi chiều luôn như vậy
Em biết mà, anh rất muốn....đó sao!
Quốc Thái
Họa ANH ỔN LẮM của Tuệ Tâm
No comments:
Post a Comment