Wednesday, June 16, 2021

CẢNH MỘNG 4 cảm tác thơ NT


 CẢNH MỘNG 4

Cảnh mộng trần gian thiệt quá hay

Thiên nhiên tuyệt tác đã phơi bày

Nước trong xanh mát âm thầm chảy

Mây trắng trắng nồng nhè nhẹ bay

Mấy chú chim con kêu ríu rít

Vài cô vịt nhỏ lội thẳng ngay

Dừng chân mặc khách vung tay viết

Cảnh đẹp nên thơ tả chốn này

Quốc Thái


Cảm tác ba bài CẢNH MỘNG 1, 2, và 3 của tác giả Nguyễn Thành


CẢNH MỘNG 1

Xanh xanh mặt nước dáng sen ngời

Chị cá ngoi mình ngắm nắng rơi

Gió nhẹ nhàng đưa men vị đất

Mây êm ả trải sắc hương trời

Ong vờn cánh nhụy say sưa hát

Bướm lượn nhành hoa thỏa thích cười

Một cảnh thiên đường bên cõi mộng

Ta và hạnh phúc kéo về chơi.


Nguyễn Thành.


CẢNH MỘNG 2

Gió thoảng bên thềm lá khẽ bay

Đường xinh nhụy trải cánh hoa bày

Hai hàng liễu rũ đong đưa múa

Mấy bạn chim vờn ríu rít say

Róc rách dòng sông làn nước chảy

Thì thầm ngọn cỏ giọt sương lay

Trời xanh vén nắng lung linh tỏa

Níu cả hồn ta buộc chốn này.


Nguyễn Thành.


CẢNH MỘNG 3

Thuyền về chở bóng nguyệt đầy khoang

Sóng vỗ đêm nay thật dịu dàng

Tiếng sáo lời ca dìu kẻ ở

Câu hò điệu hát níu người sang

Nhô nhô chú cá soi làn nước

Ưỡn ưỡn nhành tre ngả lối đàng

Thoảng rớt bên thềm sương giọt mọng

Gieo hồn đắm đuối khẽ khàng mang.


Nguyễn Thành.

No comments:

Post a Comment