Thursday, June 17, 2021

EM LÀ ĐÓA HỒNG DIỄM TUYỆT

 EM LÀ ĐÓA HỒNG DIỄM TUYỆT

Em là đóa Hồng gai diễm tuyệt

Còn anh là lão Nguyệt ngây ngô

Ước mơ xây dựng cơ đồ

Bên em Hồng thắm điểm tô cuộc đời


Em vẫn mãi sáng ngời hương sắc

Làm anh luôn đưa mắt trộm nhìn

Em là một ánh bình minh

Đẹp người đẹp nết lại xinh vô cùng


Em là đóa Hồng nhung tuyệt đối

Sáng trưa chiều vạch lối đi chung

Giao hòa trời đất bổ  sung

Nguyệt soi đêm tối Hồng nhung mỉm cười


Bao năm tháng vẫn ngời Hồng đỏ

Cho Nguyệt si dạm ngỏ yêu thương

Nguyệt Hồng chung một nẽo đường

Quê hương tình tự, con mương đón chào


Bên Hồng trải dạt dào yêu mến

Tình Nguyệt này đã đến từ lâu

Sông kia nay đã bắt cầu

Chờ Nguyệt về bến gởi câu chân tình


Hồng với Nguyệt bên mình rực rỡ

Anh và em muôn thuở có nhau

Dù cho gió bể ba đào

Cùng nhau tay nắm ghi vào tình yêu


Em đóa Hồng diễm kiều thật tuyệt

Anh Nguyệt khờ nhất quyết đi theo

Vượt sông lội suối trèo đèo

Một lòng một dạ Nguyệt treo bên Hồng

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment