KHUYẾT
Dẫu đã biết trái tim kia đang dối
Anh vẫn si chẳng muốn lội đi đâu
Dẫu tấm thân có như một giẻ nhàu
Anh vẫn bám dầu tỷ năm em nhé
Không có em một mình anh lặng lẽ
Nhớ về em vì lẻ sẽ cùng nhau
Ngày hôm nay hay ngày tới, ngày sau
Biết đâu em sẽ thấy đau xóa ẩn
Anh quen dối để lòng mình thơ thẩn
Hay giả cười xưng tụng những nghĩa ân
Anh gian manh để họ tưởng anh cần
Làm tất cả để người tin anh nữa
Anh xin em hãy ráng lừa thêm nữa
Đừng cho anh cảm nhận phút chia ly
Hãy dối đi anh đã quen tức thì
Vì lừa dối là điều anh hạnh phúc !!! ...(?)
Quốc Thái
Họa ANH ĐỪNG XIN EM của Tuệ Tâm
Ảnh Thảo Bùi
No comments:
Post a Comment