Wednesday, June 30, 2021

CHIỀU CÓ EM họa PHỐ KHÔNG ANH - TT


 CHIỀU CÓ EM


Em cho anh những ngày hè yên lặng

Để chúng mình có giây phút bình yên

Con đường in dấu chân bước man miên

Mình sẽ mãi không rời xa nhau nữa


Sáng ra ngoài nhâm nhi cà phê sữa

Em đưa anh thăm viếng những phố quen

Gió hạ Lào cho mười ngón đan xen

Mình cảm nhận tình cho nhau nhiều lắm


Con đường về anh mong qua vực thẳm

Anh bế bồng cho em khỏi rời xa

Để một ngày, rồi một ngày lại qua

Mình luôn dắt tay, ta đi phố dạo


Mùa thu về bầu trời giăng mưa bão

Ta bây giờ không chỉ có mình ta

Niềm tin yêu cùng tình cảm diết da

Cho cảm giác dòng đời trôi rất chậm...


Quốc Thái


Họa PHỐ KHÔNG ANH thơ TT


Ảnh TT NVTL

No comments:

Post a Comment