Wednesday, June 30, 2021

NGỤ NGÔN BÁT CÚ


 NGỤ NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT

(hai bài: luật bằng vần bằng, và luật trắc vần bằng)


BẰNG HỮU


Vươn mình thỏa chí chơi

Kết chữ tạo ra lời

Ý đẹp nên gìn giữ

Câu hay phải đắp bồi

Đường Thi cần nắm chặt

Lục Bát hãy chia mời

Thoải mái tình bằng hữu

Lòng luôn được thảnh thơi.


*


ƯỚC MỘNG


Ước mộng có trong tay

Huyền năng ấy thật dày

Bay về khu phố nhỏ

Chạy đến ngõ nhà ngay

Nắm chặt bờ vai đó

Ôm hôn mái tóc này

Nồng nàn anh khẽ gọi

Đắm đuối giấc tình say.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment