Monday, May 31, 2021

FB ẢO THẬT họa KHG TIN FB của TT

 FACEBOOK ẢO THẬT

Tình cờ Facebook tình cờ

Bởi vì thật ảo ai  ngờ được đâu

Một người có tới chín đầu

Đầu thật, đầu giả, nào đầu cóp-py

Là anh là chị cũng thì

Chỉ con người ấy tứ chi thôi à

Ngỡ ngàng người mới nhận ra

Mười người thì lại hóa là một thôi

Lợi dụng cái mạng để rồi

Thả hình bắt bóng tìm mồi đớp ngay

Trên Face có lắm người tài

Ảo thật là chuyện dài dài thế gian

Quốc Thái


Họa bài HỔNG TIN FACEBOOK của tg Tuệ Tâm


Sunday, May 30, 2021

MÀU TÍM YÊU THƯƠNG


 MÀU TÍM YÊU THƯƠNG

Màu tím yêu thương màu nhung nhớ

Đã gặp nhau rồi cớ sao quên

Bao lần mình đã gọi tên

Bao lần say đắm viết nên thơ tình

Quốc Thái


Ảnh minh họa lấy từ EVT

CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG

 CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG

Hôm nay Chủ nhật sáng tươi hồng

Chẳng có việc làm nên ở không

Facebook lướt qua tìm bạn cũ

Ti vi ngồi trước xem phim Kong*

Lái xe dạo phố, xong đi chợ

Vào quán ăn hàng, rồi sắm bông

Ngắm trời mây nước, người vui vẻ

Hôm nay Chủ nhật một màu hồng

Quốc Thái


*phim Hongkong


LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN

 LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN

Nhìn nhân dáng nhân từ đức độ

Cũng lắm khi giả bộ ngây thơ

Đôi khi ăn nói khù khờ

Cũng không ít buổi ngu ngơ mà cười


Ai cũng tưởng đâu người tử tế

Bởi biết nhiều đại thế đế thiên

Thêm vào lời nói uyên thuyên

Nên người cứ ngỡ là hiền lắm đây


Kẻ lợi dụng thêm vây thêm cánh

Tặng thêm vài cái bánh ngu si

Lên nòng bắn một viên bi

Thế thì khoái chí mà đi xuống bùn


Giả đạo đức lung tung nói nhảm

Nào chúng sanh cõi tạm trần gian

Ái tình tình ái miên mang

Tỷ năm yêu một cái làng dỡ hơi


Thề sống chết một đời một kiếp

Yêu thật nhiều nên tiếp tục yêu

Em là bà ngoại mỹ miều (?)

Cho anh lên đỉnh dập dìu mây bay


Ngày qua ngày ca bài đạo đức

Mà đức thì xuống vực tối tăm

Bởi vì chẳng có cái tâm

Nên bài ca ấy cứ lâm ly hoài


Lại vướng phải tiên đày xuống thế

Nên u mê không thể trở về

Thêm tài chụp giựt ủ ê

Bao điều xấu hổ giành về mình ên


Ngoại tình cứ lềnh bềnh theo gió

Như lục bình chắn ngõ lương tri

Ngãi nhân, nhân ngãi li bì

Lỡ yêu vạn kiếp nói gì cũng cam


Như con cá tham lam đồ vứt

Như tình yêu chụp giựt thế gian

Như tâm chẳng có đàng hoàng

Lộng giả thành thật giữa đàng hết hơi


Làm trò khỉ người đời kinh tởm

U mê nhiều người ngợm hôi tanh

Trừ phi tâm có thiện lành

Còn không thân xác tanh bành ai thương (?)

Quốc Thái


Thơ chém gió


NÂNG LY.../ĐỘC ÂM CẦU DUYÊN...

 NÂNG LY RƯỢU NHỎ BUỔI CHIỀU TÀ

Nâng ly rượu nhỏ buổi chiều tà

Nhớ đến em người đẹp thiết tha

Tiếng hát ngân vang hồn bỗng ngả

Lời ca ấm áp dạ theo đà

Hoa vàng trước ngõ như rơi lệ

Phiến đá trong sân tựa dịch xa

Bỗng thấy nàng Thơ nơi đáy cốc

Lòng vui hớn hở khó phai nhòa


Ngó tới nhìn lui còn lại ta

Nâng ly rượu nhỏ buổi chiều tà

Bài thơ Lục bát thôi rơi lệ

Đoạn nhắn yêu thương nhớ diết da

Thệ ước hôm nào luôn mãi giữ

Tình trao bửa đó khó phai nhòa

Năm dài tháng rộng mình hoài vẫn

In hình khắc bóng chẳng rời xa


Xa nhau mấy bửa lệ rơi nhòa

Nhịp phím dương cầm vắng khúc ca

Độc thoại mình ên trong gió lạnh

Nâng ly rượu nhỏ buổi chiều tà

Câu chờ tóc bạc nào buông bỏ

Chữ đợi răng long có tránh xa

Nghĩa cử ngày xưa luôn khắc mãi

Thương nhiều dáng ngọc nét kiêu sa


Kết chặt tâm tình mộng dưới hoa

Thâm giao bén mãi chẳng phai nhòa

Mưa về ngán lối em đừng giận

Nắng đến khô đường anh hổng xa

Gõ nhịp tin yêu trong sớm lạnh

Nâng ly rượu nhỏ buổi chiều tà

Hàng dương ngả bóng che sương đổ

Lặng nhớ từng đêm ai bước qua


Bài ca đã hát khó phai nhòa

Rượu đỏ ta mừng thôi cách xa

Cánh thiệp đầu xuân tâm khắc nhớ

Dòng thơ cuối hạ tuệ mong hòa

Đường trần tỏa sáng hương thơm ngát

Cuộc sống an nhàn vị thiết tha

Ẩn hiện hình em nơi đáy cốc

Nâng ly rượu nhỏ buổi chiều tà

Quốc Thái


Họa ĐỘC ẨM CẦU DUYÊN DƯỚI NGUYỆT





TÀ của thi hữu Tuệ Tâm


ĐỘC ẨM CẦU DUYÊN DƯỚI NGUYỆT TÀ


Độc ẩm cầu duyên dưới nguyệt tà

Cung hằng diễm tuyệt nét kiêu sa

Hồn say đắm đuối trời nghiêng ngả

Nhạc trỗi du dương bước điệu đà

Cuội hỡi buồn chăng ? Rầu rĩ khóc

Mây rằng thương đã lạnh lùng xa

Sương rơi thấm mặn viền môi bỏng

Phố lặng hoang vu bóng nhạt nhòa


Đâu rồi bạn hỡi ? Chỉ mình ta

Độc ẩm cầu duyên dưới nguyệt tà

Một tiếng tiêu sầu hoang mắt lệ

Trăm dòng mực rữa lạnh hồn sa

Chìm trong chén đắng tình xưa cũ

Gợi bước chân phiêu ý niệm nhòa

Nhặt mảnh tơ lòng xâu chuỗi lại

Những lời thệ ước đặng ruồng xa


Cách biệt tình nhân lệ đắng nhòa

Tiêu sầu lỗi nhịp chẳng hoàn ca

Bàn chân dạt nẻo trên đường mộng

Độc ẩm cầu duyên dưới nguyệt tà

Chữ hẹn tương phùng đau đớn bỏ

Câu thề hạnh ngộ bẽ bàng xa

Nghe sương thấm ướt bờ vai lạnh

Lạc bóng nhân trần nỗi nhớ sa


Tan rồi giấc mộng kết tình hoa

Bỗng thấy cô liêu cảnh tủi nhòa

Gió hỡi sao ngừng cho nắng giận

Thương nào phải hết để người xa

Dòng tin ngỏ ước chìm sương lạnh

Độc ẩm cầu duyên dưới nguyệt tà

Một áng thơ sầu vương ngấn lệ

Âm thầm ngóng đợi dáng hình qua


Góc phố không tên ánh điện nhòa

Chân tình mấy thuở cũng đành xa

Thời gian xóa sạch lời thương nhớ

Kỉ niệm còn lưu ước nguyện hòa

Viễn cảnh trần gian cuồng bão táp

Thiên đường bể mộng hóa phong ba

Người đi một nửa hồn tôi chết *

Độc ẩm cầu duyên dưới nguyệt tà.


26.05.2021 Giữa tháng mây mù chả thấy Nguyệt đâu kkk

RỒI MAI

 RỒI MAI

Rồi mai đây 

Anh đưa em

Xa chốn này

Ta cùng đến

Nơi phố xinh

Hai chúng ta


Rồi mai đây

Hoa vàng kia

Không còn nở

Hai chúng ta

Đi với nhau

Hết con đường


Rồi mai đây

Nơi xa kia

Ngập tình thương

Có chúng ta

Bên nhau hoài

.....

Quốc Thái


Ảnh TTVH


HẠNH PHÚC KHI...

 HẠNH PHÚC KHI...

Hạnh phúc khi....mỗi sớm mai thức dậy

Ta không còn thấy bóng của cô Vy

Chẳng Ép hai hay Ép một lâm nguy

Không bảng báo hãy cách ly bạn nhé


Hạnh phúc khi....sau mưa trời lại sáng

Cô Vít thôi làm dáng giữa trần gian

Người vui cười không còn tiếng thở than

Cả thế giới hân hoan trong khúc nhạc

Quốc Thái


Nghe tin Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày kể từ 31 tháng 5, 2021 (?)


Saturday, May 29, 2021

BÌNH MINH SOẢI CÁNH TUNG BAY

 BÌNH MINH SOẢI CÁNH TUNG BAY

Bình minh soải cánh em tung bay

Màu trắng trinh nguyên gợn chút mây

Thấp thoáng đường biên trông tuyệt mỹ

Nhấp nhô làn sóng thấy mê say


Lung linh cảnh sắc bên dòng chảy

Mờ ảo bóng hình dưới táng cây

Ô đẹp làm sao Thần Vệ nữ

Hoàng hôn chiều tím ngỡ Tiên đây

Quốc Thái


Cảm tác ảnh

Ảnh tìm được trên trang Google


Đoản văn:,CẢM NHẬN

 CẢM NHẬN

Mỗi quốc gia đều có luật lệ riêng theo từng điều kiện, lãnh thổ, hệ thống chính trị, dân sự, vân vân.... nên tôi không thể nói nơi nào đúng, nơi nào sai, mà tôi chỉ nói lên cảm nhận và sự hiểu biết của riêng cá nhân tôi mà thôi.

Dạo trên Youtube tôi tình cờ xem được một clip hiến tặng tim từ người quá cố tại bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu về Chợ Rẫy Saigon, và nhiều clips tương tự, với sự hộ tống của cảnh sát giao thông. Tôi thật sự xúc động với nghĩa cử này, nên dõi mắt theo trên màn hình. Và tôi cũng cảm thấy thật khó chịu khi thấy sự vô tư đến thiếu ý thức nhường đường của các bác tài xe lớn nhỏ, và xe hai bánh. Tôi thấy những viên cảnh sát, hoặc người dẫn đường, khó nhọc dùng gậy cảnh sát, hay la hét xin đường bằng miệng y như lơ xe ngày xưa của những anh dẫn đường dân sự, để yêu cầu các bác tài nhường đường. Họ cứ vô tư chạy lấn đường, thậm chí chắn đầu xe cứu thương. Tôi còn thấy được khách bộ hành thản nhiên băng qua đường trước đầu xe cấp cứu. Xe cảnh sát, xe dẫn đường, xe cứu thương phải khó nhọc lạng lách để tìm đường chạy. Trên thực tế, xe cứu thương khi quay đèn và mở còi hụ tức là họ đã được quyền ưu tiên mà không cần phải có cảnh sát hay người dẫn đường đi mở đường và hộ tống.

Ở xứ Mỹ, khi xe cứu thương mở còi hụ, quay đèn, là tất cả các loại xe cùng và ngược chiều đều phải nép vào lề và đậu lại nhường quyền ưu tiên mà không cần phải có sự nhắc nhở nào của người thi hành công lực.

Tôi còn xem được một video dẫn đường và hộ tống do anh trưởng nhóm quay lại. Trên suốt đoạn đường khoảng hai giờ đồng hồ, anh và đồng đội khản cả cổ để xin đường trong khi xe cứu thương mở đèn và còi. Nhưng ở cuối đoạn phim anh vẫn lịch sự ghi lại dòng chữ: cám ơn quý tài xế đã nhường đường cho xe cứu thương...... theo bộ luật....Xin quý vị vui lòng nhường đường cho xe có quyền ưu tiên. Chân thành cám ơn."

Lối sống và sinh hoạt mỗi nơi mỗi khác. Sống đâu quen đó là vậy. Đôi khi mình thấy khó chịu nhưng người khác lại xem là chuyện bình thường thì sao.

Chiều thứ Bảy rãnh rổi sinh nông nổi ghi lại chia sẻ vậy.

Quốc Thái


TA VẪN LÀ TA

 TA VẪN LÀ TA

Ta vẫn là ta tự thuở nào

Mặc cho trời đất cứ chuyển giao

Mặc cho hoa lá xanh rồi rụng

Ta vẫn là ta chẳng hư hao

Quốc Thái


TU ĐỜI NAY

 ‎Bao Thai‎ to TRANG THƠ : THAY LỜI MUỐN NÓI


May 29, 2018 at 4:54 PM


TU ĐỜI NAY

 (Xin lỗi những vị Thầy chân chính nếu có lỡ đụng chạm.

 Mong quý Thầy đừng trách)

 Sư Thầy cỡi xế phóng bay

 Sau lưng lại có chân dài ôm eo

 Lâu lâu Thầy bảo chùa nghèo

 Thế là Phật tử ì xèo phát tâm

 Tiền nhiều Thầy hết tịnh tâm

 Nên Thầy thoải mái âm thầm đi chơi

 Tậu xe, tậu gái đổi đời

 Ngày tu, đêm bỏ, rạng ngời tuổi xuân

 Khắp nơi Phật tử xa gần

 Cúng dường cầu nguyện, tiền dâng lễ chùa

 Nhưng Thầy đã thích ăn chua

 Xài tiền bá tánh để vừa lòng em

 Nói nhiều cũng chỉ buồn thêm

 Thầy tu không chính... đời êm nỗi gì

 Quốc Thái


 Một lần nữa, con xin chân thành xin lỗi các vị Cao tăng, Hòa thượng, các vị Sư trụ trì ... Có điều chi không phải mong quý Thầy bỏ qua cho con. Đa tạ.


HẠ THƯƠNG

 HẠ THƯƠNG

Cơn mưa rì rào

Hạ vào nôn nao

Hỏi em gái nhỏ năm nào

Giờ em còn nhớ xôn xao hè về


Thương mùa hạ quê

Phượng về cánh mỏng

Anh em như hình với bóng

Xem phim ăn uống long nhong mơ màng


Gió thổi mênh mang

Thương nàng da diết

Hỏi em phương xa có biết

Ngày đêm anh vẫn tha thiết chờ em


Ánh nắng bên thềm

Hạ êm niềm nhớ

Tình đầu học trò dang dở

Ngày chia tay ấy không nỡ xa nhau


Nhớ em cồn cào

In vào giếng khơi

Nhớ nàng nỗi nhớ chơi vơi

Ước gì ta được nghe lời nhẹ ru


MỖI NĂM ĐẾN HÈ

 MỖI NĂM ĐẾN HÈ

Mỗi năm hè đến hè sang

Mỗi lần phượng nở, chàng, nàng ướt mi

Học trò tuổi nhỏ lo chi

Nhưng khi hè đến người đi mỗi đường

Hết mười hai sẽ sang chương

Bước vào đời mới vạn đường chông gai

Ra đời tạo dựng tương lai

Dựng xây đất nước ngày mai huy hoàng

Quốc Thái


Hình chụp từ báo mạng qua màn hình







Friday, May 28, 2021

Bài viết ngắn: TỰ SỰ

 TỰ SỰ

Cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta cũng giống như xã hội mà mình đang sống vậy, đều có những con đường. Nếu mình đi trên con đường đầy hoa, mình sẽ thấy hoa. Đi bên bờ biển sẽ thấy biển. Nếu chúng ta sinh hoạt chung với những người tử tế, sẽ gặp toàn người tử tế. Nếu chúng ta chuyên lừa gạt, ắt sẽ thấy toàn lừa gạt. Nếu chúng ta xảo ngôn, sẽ gặp toàn người chống đối....

Và nếu chúng ta là một con người bình thường, ăn ở sinh hoạt một cách bình thường, tức không chức tước, quyền lực, địa vị, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có kẻ thù...

Đơn giản thế thôi

Quốc Thái


Truyện ngắn: CHÚNG TA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

 CHÚNG TA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

Thứ Sáu tuần trước, sau khi tan sở, chúng tôi theo chân một anh bạn chung sở về nhà hắn chơi. Mấy thằng tui đang ngồi tán gẫu trong nhà thì nghe tiếng kèn xe inh ỏi ngoài đường. Cả đám kéo ra xem chuyện gì thì thấy bên nhà đối diện có một chiếc xe Lexus đời mới đậu chắn lối ra vào nhà kế bên. Trên xe là một cặp vợ chồng người Việt. Anh chồng không biết xe ai đậu trên lối nhà mình nên bấm còi inh ỏi kêu dời xe. Một lúc sau thì có một phụ nữ gốc Việt ăn mặc lịch sự, nhìn có vẻ trí thức, bước ra. Anh chồng hạ kính xe xuống hỏi: 

-Xe chị hả? Làm ơn dời đi dùm. Cám ơn.

Cô kia chẳng những không một lời xin lỗi mà còn làu bàu:

-Đậu có chút, làm gì dữ vậy.

Thế là cô vợ điên tiết bước xuống:

-Chị đậu xe trong phần đất của tôi, chắn lối vào nhà của tôi, đã không một lời xin lỗi còn càm ràm là sao.

-Tại tôi thấy trống nên đậu thôi.

-Chị có thể đậu sát lề đường phía ngoài.

-Xe tôi đời mới mà sao đậu sát lề đường được. Xe anh chị cũ hơn thì đậu ngoài lề đường đi.

Anh chồng thấy thế nên bảo:

Cô kia dời xe đi, cho tôi vào.


Người phụ nữ ấy dời xe đi chổ khác, nhưng lần này là đậu vào đường vào nhà hàng xóm sát bên bạn tôi. Tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, lắc đầu ngao ngán.


Chúng tôi lại tiếp tục tán gẫu ở ngoài sân. Mười phút sau, có một bà lớn tuổi từ nhà đối diện bước qua chửi xối xả vào mặt hai vợ chồng gốc Việt khi nãy:

.........

-ĐM, mày tưởng mày ngon lắm hả. Về thấy xe người ta đậu chắn lối thì đậu ngoài đường. Còn không thì chạy trên cỏ vào nhà. ĐM có vậy cũng kêu dời xe.

-Cô lớn tuổi rồi, là bậc trưởng bối, xin cô ăn nói đàng hoàng tý. Mà cô là ai mà ra mắng chúng cháu-anh chồng từ tốn nói.

-ĐM mày không cần biết tao là ai. Con nhỏ đi Lexus là bạn tao. Bạn tao thì tao bênh đó. Làm gì tao.

Cô vợ nỗi máu lên. Thế là hai bên to tiếng với nhau. Hàng xóm báo cảnh sát. Họ tới giảng hòa.


Bạn tôi:

-Oh shit! Your Vietnamese guys are too noisy, and so rude (người Việt tụi bây ồn ào và mất dạy quá).

Tôi nóng mặt:

-Mày ăn nói đàng hoàng nghe mậy. Mầy nói người Việt tụi tao ồn ào và mất dạy là sao?

-Thì đó. Đậu xe trong phần đất nhà người ta. Chắn lối ra vào. Không xin lỗi, mà còn lớn tiếng. Lại chạy vào tận sân nhà người ta lớn tiếng. Nó báo cảnh sát xâm nhập gia cư bất hợp pháp là vô tù ngồi chơi đó con.  Look, now she is parking on that man drive way (mầy coi, bây giờ nó đậu trong sân nhà bên kìa)


Ngẫm lại, hắn nói cũng đúng. Dẫu hắn không hiệu họ nói gì, nhưng nhìn cử chỉ, hành động, lớn tiếng...thì nó cũng đoán được. Còn mấy thằng kia thì nhìn tôi nhún vai như kiểu "hết ý kiến". Còn tôi cảm thấy quê với mấy thằng bạn của mình vì đồng hương của mình.


Thì ra nhà đối diện là của cặp vợ chồng Việt Mỹ. Mấy người đó là bạn của cô vợ Việt. Nhà kế bên là cặp vợ chồng Việt. Còn cô đi Lexus thuộc diện đậu xe ngang tàng, vô phép.

Quốc Thái


CHỞ TRĂNG

 CHỞ TRĂNG

Anh ôm lấy vầng trăng

Cất vào trong xe đó

Gởi về em gái nhỏ

Ánh trăng sáng lung linh


Anh chở về khối tình

Như vầng trăng tinh khiết

Em ơi em có biết

Trăng soi bóng đôi mình

Quốc Thái 


Cảm tác ảnh


VE KÊU GỌI HÈ SANG

 VE KÊU GỌI HÈ SANG

Ve kêu gọi hè sang

Phượng về rơi niềm nhớ

Lời thơ ai nức nở

Trong tiếng nhạc chơi vơi


Bài ca chưa hết lời

Hạ về khơi niềm nhớ

Người tình thơ muôn thuở

Như nhắc nhở điều chi


Nhớ cái buổi chia ly

Năm ra trường cuối cấp

Hai đứa cùng trao tập

Cánh phượng ép ngây ngô


Cánh phượng trông ngồ ngộ

Như hai đứa chúng mình

Ngây thơ và thêm ngố

Ra câu đố mai sau


Những bước chân thấp cao

Vào đời chập chững bước

Trên con đường xuôi ngược

Hứa sẽ nghĩ về nhau


Tình yêu đã phai màu

Tình bạn còn vĩnh cửu

Trong lòng luôn hiện hữu

Thuở học trò vô tư


Mấy mươi năm rồi ư

Đường đời đi quá nửa

Hôm nào ta lập bửa

Cười nghiêng ngửa no say

Quốc Thái


CẮT TÓC







 CẮT TÓC

Anh đi cắt tóc gội đầu

Mà anh cứ ngỡ hồng lâu không à

Cô thợ hai mảnh thôi nha

Làn da trắng mịn thiệt là xinh tươi

Khi cô nhoẻn cái miệng cười

Đồng tiền má lún rạng ngời sắc xuân

Sài Gòn nắng nóng rân rân

Vào đây mát rượi lâng lâng cõi lòng

Văn minh thời bốn chấm không

Chịu chơi hết cở thu đông sá gì

Quốc Thái


Cảm tác theo ảnh thấy được trên mạng xh. Có qua photoshop như hình một cô khả ái xinh đẹp đặt bút ký tên này hay không thì tôi không biết. Nhưng salon như thế thì mát quá.

HÈ SANG


 HÈ SANG

Thêm một lần nữa Hè sang

Thêm một lần nữa miên man nhớ về

Cái thuở cắp sách ở quê

Sớm chiều hai buổi đê mê cuộc đời

Hè về lại được thảnh thơi

Vui cùng chúng bạn đi chơi sớm chiều

Tuổi nhỏ buồn ít vui nhiều

Giờ ngồi nhớ lại những điều đã qua

Thoắt cái mấy chục năm qua

Tình xưa bạn cũ chúng ta vẫn còn

Quốc Thái


Ảnh: 

BT và thằng bạn thời thơ ấu

Thái Hữu Quốc Bảo - Huỳnh Văn Mộng Hùng

Thursday, May 27, 2021

EM LÀ TẤT CẢ/GỞI NGƯỜI THƯƠNG

 EM LÀ TẤT CẢ

Trong đôi mắt anh em là tất cả

Là làn mây êm ả trên đỉnh đồi

Là tiếng hò của cái thuở nằm nôi

Là nắng ấm như môi thần vệ nữ...


Bao năm tháng anh bên em sơn nữ

Những vần thơ tình tứ nhất trần gian

Những dòng tin đơn giản mà dịu dàng

Những câu nói nồng nàn và tha thiết...


Em của anh là nụ hồng thánh thiện

Là dòng sông hiền dịu giữa dòng đời

Là khói lam chiều lan tỏa muôn nơi

Là hơi ấm, là lời thương trìu mến...


Chúng ta sẽ cùng nắm tay đi đến

Những thăng hoa bờ bến những con đường

Cho hoa đời mãi thắm một mùi hương

Nơi ta đến là đỉnh thương chân thật

Quốc Thái


Họa GỞI NGƯỜI THƯƠNG của tg Tuệ Tâm


GỬI NGƯỜI THƯƠNG


Trong trái tim em anh là tất cả

Là vầng trăng êm ả ngủ lưng đồi

Là câu hò ru giấc bé trong nôi

Là gió thoảng hôn bờ môi thôn nữ...


Em mãi giữ ngọn lửa tình thiếu nữ 

Ấm lòng anh đường lữ thứ nhân gian

Bên đời anh ngời ngợi ánh trăng vàng

Luôn có em dịu dàng yêu tha thiết...


Anh của em là tình yêu thanh khiết

Là niềm tin ấm áp giữa cuộc đời

Là cánh hồng đang e ấp buông lơi

Tặng cho em thay ngàn lời thương mến...


Anh hãy đi con đường em muốn đến

Thắp cho em triệu ánh nến cuối đường 

Cuộc đời này vẫn thơm ngát vị hương

Vì em có một tình thương đích thực!


25.05.2021 TT


Wednesday, May 26, 2021

MỪNG KHÁNH ĐẢN


 MỪNG KHÁNH ĐẢN

Khánh Đản con quỳ nguyện chữ thương

Bình an dưới thế chốn vô thường

Tai qua nạn khỏi, người ngay hướng

Hạnh phúc yên lành, kẻ đúng đường

Khắp nẽo không còn mang nghiệp chướng

Muôn nơi thoát khỏi cảnh tai ương

Cầu xin Đức Phật luôn ban xướng

Đất nước chan hòa mãi thịnh khương

Quốc Thái

ĐOẢN KHÚC NGÀY THƠ

 ĐOẢN KHÚC NGÀY THƠ

Hạ đến yêu sao buổi đợi chờ

Thương mùa phượng vỹ thuở ngây thơ

Ngày thì đến lớp lo xây mộng

Tối lại ôn bài để dựng mơ

Bướm lượn ngoài vườn hoa mắc cở

Ong vờn giữa ngõ cỏ làm ngơ

Thanh bình khúc hát trong làn gió

Kỷ niệm xa xưa đến bất ngờ

Quốc Thái


Họa thơ Chị Tố Anh






ANH SẼ VỀ..../ANH HÃY VỀ

 ANH SẼ VỀ HÁT TÌNH KHÚC NỒNG SAY

Anh sẽ về nghe biển hát em anh

Khúc tình ca của dòng đời mê mải

Quyện cùng những ngày yêu thơ non dại

Những ân tình, những ngọt đắng chơi vơi


Gian khổ gì đôi ta cũng không lơi

Sẽ cùng em vượt dòng đời lớn nhỏ

Những miên man hay ồn ào của gió

Vẫn bên nhau ngắm những lá vàng bay


Anh sẽ về hát tình khúc mê say

Khúc mặn nồng khúc ngắn dài thăm thẳm

Khúc yêu thương, khúc nhớ nhung say đắm

Khúc chan hòa, khúc hờn dỗi thương yêu


Những lời thơ những câu chữ ta phiêu

Những đêm dài nhớ nhung mà không ngủ

Những ánh mắt nhẹ nhàng nhưng quyến rũ

Những chờ mong da diết đong đầy


Anh sẽ về hát tình khúc nồng say!...

Quốc Thái


ANH HÃY VỀ NGHE BIỂN HÁT NỒNG SAY của tg Tuệ Tâm


ANH HÃY VỀ NGHE BIỂN HÁT NỒNG SAY


Anh hãy về nghe biển hát đi anh 

Bản trường ca suốt một đời mê mải 

Như tình em tràn khoang yêu khờ dại

Luôn nồng nàn luôn cháy khát đầy vơi


Sóng ỡm ờ xui dải yếm buông lơi 

Em kệ sóng vờn ôm bờ vai nhỏ 

Vẳng bên tai lời thì thầm của gió

Lả lơi tình xoắn tóc rối tung bay


Anh hãy về nghe khúc biển nồng say

Khúc ngọt ngào khúc mặn mòi sâu thẳm 

Khúc cồn cào khúc cuống cuồng mê đắm

Khúc dạt dào khúc ngây ngất hờn yêu 


Suốt ngàn năm biển dìu dặt phiêu diêu 

Cuộn sóng lòng quấn quýt bờ không ngủ 

Từ trùng khơi mênh mông xanh quyến rũ 

Khúc tình ca ngân thao thiết đong đầy 


Anh hãy về nghe biển hát nồng say!...


24.05.2021


BOT T2

 CẦU VÀM CỐNG- BOT T2

Vàm Cống vừa khánh thành cầu

Niềm vui chưa trọn lại rầu vì ai

B. O. T, gọi Tê hai

Chắn ngang thu phí những ai qua cầu

Nắng mưa mưa nắng dãi dầu

Đi vài trăm mét móc hầu trăm cây

Dân bèn hợp lại bủa vây

Dàn ngang đấu trí tròn ngày tròn đêm

B.O.T tạm rút êm

Chờ xin chỉ thị ở trên gởi về

Chơt xả chợt đóng gây mê

Dân nhìn mà thấy tái tê cõi lòng

Mấy chục năm vẫn long đong

Vẫn không thoát khỏi cái vòng kim cô

Hết nắng hạn lại mưa khô

Dân tình vẫn khổ, cơ đồ lầm than


Ơi hỡi cái mấy ông quan

Hợp lòng dân mới an khang nước nhà

Quốc Thái


Cầu Vàm Cống vừa khánh thành, người dân chưa hết vui mừng, lại phải rầu vì cái trạm thu phí mãi lộ BOT T2. Mặc dù đi có vài trăm mét nhưng phải trả lệ phí cho toàn bộ con đường đến tận Cần Thơ. Dân chúng phản đối dữ dội. Bây giờ chưa biết mấy quan sẽ giải quyết thế nào???


Tuesday, May 25, 2021

SAIGON VÀ EM/ SAIGON VÀO HẠ

 SAIGON VÀ EM

Saigon từng hạt nắng chói chang

Đâu đây phảng phất nhánh hoa vàng

Thời gian cứ chạy sao mau quá

Bao người muốn ở lại có giang


Saigon đón chân em rộn ràng

Nghe tiếng em cười như bắp rang

Ngắm bước em đi nơi góc phố

Níu lại gót hồng chẳng đi hoang...


Saigon mưa nắng nhớ thương ai?

Mối tình năm tháng chẳng hề phai

Đường hoa rộn rã chân trời tím

Theo dáng em đi những bước dài...!


Saigon mưa đổ từng giọt trong

Ôm ấp nụ hoa đang ửng hồng

Ấp ủ bờ môi ai chín mọng

Quên đi ngày tháng của mùa đông!


Saigon có biết Trúc thương Mai

Bất kể thời gian ngắn hay dài

Mặc kệ ngoài kia mưa hoặc bão

Vẫn nhớ thương em dáng trang đài


Anh vẫn ở đây vẫn đợi chờ

Đón em về xây một giấc mơ

Ngày vui pháo nổ mình qua ngõ

Ta sẽ cùng nhau...dệt ý thơ...!!!

Quốc Thái


Họa SÀI GÒN VÀO HẠ của Tuệ Tâm


SÀI GÒN VÀO HẠ 


Vào hạ Sài Gòn nắng chói chang

Ngàn hoa khoe sắc tím nâu vàng

Cơn mưa đầu Hạ về nhanh quá

Lướt thướt bao người khách quá giang


Vào hạ cho ong bướm rộn ràng

Trời xanh thăm thẳm nắng như rang

Ngọc Lan thoảng nhẹ trên đường phố

Cơn gió mồ côi bỏ đi hoang...


Vào hạ ngoài kia ai nhớ ai ?

Tình ta có lẽ đã phôi phai

Bằng Lăng sắc tím không còn tím

Nghe rõ đâu đây tiếng thở dài...!


Hãy gửi về em giọt nắng trong

Để em ủ ấm gót sen hồng

Để em sưởi ấm bờ môi mọng

Vào hạ quê em vẫn giá đông !


Tháng Năm Sài thành Trúc nhớ Mai

Ngày Đông thì ngắn Hạ thì dài

Em chỉ giản đơn vài manh áo

Mảnh dẻ đơn sơ vẫn trang đài


Em sẽ về thăm anh hãy chờ

Sài Gòn hoa lệ đẹp như mơ

Cơn mưa đầu Hạ vừa qua ngõ

Ướt cả vào em...một tứ thơ...!!!


Sài Gòn 23.05.2021


HẠ ƠI NHỚ LẮM/ CHIỀU ƠI NHỚ KHÔNG

 HẠ ƠI NHỚ LẮM

Nhớ lắm hạ ơi

Ngồi buồn lẳng lặng

Ngoài đường vẫn nắng

Không có âm u


Tiếng ai hát ru

Nghe như từng trải

Lòng còn vương mãi

Những điều khó buông


Hạ có nhớ thương

Nhớ về bên bến

Người chờ quyến luyến

Gặp đôi mắt nhung


Hạ nhớ tình chung

Những lần tình tứ

Gom thành câu chữ

Gởi vào bài thơ


Hạ dệt ước mơ

Bao điều không ảo

Chẳng là mưa bão

Vùng trời bình yên


Hạ đến nhẹ hôn

Mặt trời vừa xuống

Người còn có muốn

Hạ về....nữa không?

Quốc Thái


CHIỀU ƠI NHỚ KHÔNG của Tuệ Tâm


CHIỀU ƠI NHỚ KHÔNG 


Nhớ không chiều ơi 

Mà sao vắng lặng 

Trời còn đầy nắng 

Vẫn thấy âm u 


Chiều nghe gió ru 

Sáo diều vương trải 

Tơ lòng quấn mãi 

Chẳng chịu bỏ buông 


Chiều ơi có thương 

Mây về cuối bến 

Gói bao lưu luyến 

Gởi đầy nhớ nhung 


Chiều ơi còn chung 

Những dòng thi tứ 

Ngàn câu vạn chữ 

Dệt tình vào thơ 


Chiều còn mộng mơ 

Bao điều hư ảo 

Như là giông bão 

Giữa đời bình yên 


Chiều ngắm hoàng hôn 

Tà dương khẽ xuống 

Lòng cứ ước muốn 

Chiều ơi...nhớ không ? 


22.05.2021


MỪNG PHẬT ĐẢN NGUYỆN CẦU


 MỪNG PHẬT ĐẢN SINH NGUYỆN CẦU

Hôm nay mừng Phật Đản sinh

Cầu xin Phật độ gia đình bình an

Cầu mong đất nước xóm làng

Cơm no áo ấm rộn ràng tiếng ca

Chắp tay con niệm di đà

Cầu cho thế giới thoát qua hiểm nghèo

Cho con covid chết queo

Để cho nhân loại mang theo tiếng cười

Quốc Thái


Ảnh Chùa Pháp Vũ Phap Vu Temple Orlando

TRÒ CHƠI MÉC MÁ

 TRÒ CHƠI MÉC MÁ

Lớn rồi vẫn chơi trò méc Má

Y như thời mặc tả ở truồng

Cứ thì thầm giả lệ tuôn

Cho Má thấy tội tay luồn vuốt ve


Lớn rồi vẫn ham bè nịnh hót

Học đầu này lại thọt đầu kia

Thằng Ba, con Bốn phe chia

Con Năm, thằng Bảy không dìa bên con


Lớn rồi vẫn như còn con nít

Hễ chút là rục rịch méc ngay

Má nghe cũng mệt lổ tai

Bởi cậu quý tử mồm hoài lăng tăng


Đã lớn rồi còn hăng méc Má

Ưa chơi trò lăng mạ người ta

Giả nhân nhân giả thiệt thà

Bao người lầm tưởng....,cả nhà mắc toi

Quốc Thái


Chém gió cho vui sau giờ tan sở





PHÁO HOA

 PHÁO HOA

Pháo hoa thì rất đẹp

Nhưng chỉ vài giây thôi

Rồi tan thành mây khói

Chẳng ai biết nó đâu


Pháo hoa lên bầu trời

Bao sắc màu thắm tươi

Người trầm trồ khoái chí

Máy ảnh bấm liên hồi


Đời người cũng vậy thôi

Khi hào quang sáng chói

Kẻ ngắm nhìn cười nói

Kẻ nịnh bợ ăn theo


Hoa nở rồi hoa tàn

Cuộc người rồi cũng tan

Tham lam và danh vọng

Mang xuống nấm mồ hoang


Như cây pháo hoa kia

Khi ở trong bao kìa

Có nhiều người lo sợ

Tay bịt lổ tai mau


Khi tiếng nổ phát ra

Là hào quang sáng lạng

Vài giây rồi biến dạng

Tức mọi người đã quên

Quốc Thái