Tuesday, June 21, 2022

XH QT MB MT

 Xh Quốc Thái - MoBin - Minh Thu


SAU TẤT CẢ


Sau tất cả ta trở về cát bụi

Xa cuộc đời những mê muội hư không

Sướng hay đau ta cũng chả bận lòng

Bởi khi ấy tâm trong và thanh thản


Sau tất cả là tầng mây lơ đãng

Để hồn ta phiêu bạt khắp hải hồ

Cõi tạm này là một chốn hư vô

Luôn vấy bẩn những mưu đồ ma quái


Sau tất cả không còn chi phải ngại

Xác thân rồi cũng sẽ phải tan thôi

Cát bụi về xa lánh những tanh hôi

Sau tất cả là không còn vất vả.


Quốc Thái


SAU TẤT CẢ


Sau tất cả là số không tròn trĩnh 

Không nghèo giàu,khờ khạo với thông minh

Nên từ nay trân trọng chút giao tình 

Để thanh thản khi trở về cát bụi 


Đời dài ngắn ,trôi nhanh hay lầm lũi ?

Mấy Thu sang…nhìn gương …tóc đổi màu 

Da Đồi mồi lấm chấm tựa mưa ngâu

Mắt chân chim,gối mỏi khiến chân chùn…


Mặc kệ đời lời Ngọc hoặc châu phun

Không tự ái kiên trì ghi chữ nhẫn 

Có ước mơ vừa tầm không lầm lẫn 

Cõi đi về ta nhẹ bước thênh thang.


MoBin


TA SỐNG HỒN NHIÊN YÊU ĐỜI 


Ta luôn sống để làm sao ý nghĩa 

Lòng nhiệt tình đã gieo trỉa mầm xanh 

Mặc giông ba dù  bão táp  vây thành 

Luôn vượt khó để trời xanh hi vọng 


Đời rộng mở dạ sắt son chèo chống 

Tình đong đầy vẫn trân trọng bề trên 

Họ  sinh ta chăm dưỡng dục, đáp đền 

Chốn quê cội không thể quên  thật đấy 


Về cát bụi khi xế chiều đưa đẩy 

Luôn tự hào thơ sóng dậy thiết tha 

Dạy cháu con ngoan trò giỏi thật  thà 

Vang khúc nhạc hòa tiếng ca đọng mãi.


Minh Thu



No comments:

Post a Comment