Thursday, June 9, 2022

KHÚC THỤY MIÊN họa thơ TT

ảnh TT



 KHÚC THỤY MIÊN


Giọt nước mắt nào gởi trọn mối tình xa

Trăng thủy tạ khơi nỗi buồn về miền quá khứ

Đêm cô đơn bao hoài mong lòng đầy chan chứa

Bỗng đâu đây vang tiếng nhạc Thụy Miên....


Nhớ bóng dáng em người con gái rất ngoan hiền

Một tâm hồn sáng trong bao dung cao cả

Nét trinh nguyên vẫn còn dù bao vất vả

Vẫn tỏa ngát hương nồng cho người mãi đắm say


Cơn mưa đầu mùa nhỏ nước mỗi ngày

Làm mát dịu đi bao nỗi lòng nhân thế

Xua tan đi những đôi mắt buồn ngấn lệ

Cuộc sống địa đàng.... thênh thang.... miên man


Trên những cành cây đang nhuộm ánh nắng vàng

Nghe quanh ta như dòng suối Cao nguyên đổ

Thấy bước chân ai trên lối mòn in lổ

Những dấu chân nào xóa sạch vết điêu linh


Đời xót xa khi thiếu vắng bóng nghĩa tình

Khiến mãi đắm say dù biết rằng khập khểnh

Chạy theo áng mây để lòng không yên tịnh

Men rượu nồng cay đắng chát ở tâm hồn....


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment