Tuesday, June 21, 2022

CẢM NHẬN THƠ TT


 CẢM NHẬN THƠ TT


Wow..một bài thơ nhân cách hóa tuyệt vời. 


Em là biển, còn anh là bến bờ

Biển chồm lên và bờ nằm chờ đợi

Bờ ôm biển giữa đất trời vời vợi

Biển cùng bờ luôn phơi phới bên nhau.


Tuyệt vời từng câu từng chữ. Những khổ thơ như mang từng thông điệp riêng biệt, mà khi kết hợp lại nó thành một bài thơ độc đáo. Hai câu kết thúc của bài thơ mang tính cách tượng hình của Biển và Bờ được ví như Em và Anh:

"Bờ không Biển - Bờ sẽ thành sa mạc!

Biển không Bờ - Con sóng biết về đâu?"


Có thể ví như nếu không có Em, Anh sẽ già đi và khô cằn, ngược lại nếu không có Anh, thì ai sẽ dìu bước em đi trên con đường đời đầy hoa thơm cỏ lạ. Tương tự như lời một bài hát:

"Không có Em bầu trời như không có nắng

Không có Anh đêm về ai nói lời yêu.


Một lần nữa, phải ghi ra hai chữ này TUYỆT VỜI.


Trên đây chỉ là những cảm nhận của riêng bản thân BQT. Cám ơn TT đã cho đọc bài thơ tuyệt bút trong giờ nghỉ giải lao.


Quốc Thái


Bài thơ của tg TT


EM VÀ BIỂN 


Có khi em như chiều biển động 

Sóng chồm lên tới tấp xô bờ 

Anh như cát bần thần ngơ ngác

Để mặc lòng cho sóng tràn vô 


Khi em vui biển như em vậy 

Sóng lăn tăn vờn cát liên hồi 

Sóng lóng lánh chở vàng đi bán 

Con Dã Tràng thích quá chạy mê tơi 


Em sợ nhất là chiều biển lặng 

Biển căng ra ngạt thở đến chân trời 

Ngấn nước vô tâm như kẻ chỉ 

Biển và bờ hai phía ngăn đôi 


Em là Biển, anh là Bờ muôn thủa

Dẫu vui buồn ta vẫn ở bên nhau 

Bờ không Biển - Bờ sẽ thành sa mạc !

Biển không Bờ - Con sóng biết về đâu?


Tuệ Tâm

21.06.2022

No comments:

Post a Comment