Friday, June 17, 2022

DẠI KHỜ họa thơ TT



 DẠI KHỜ








Mỗi ngày em dệt niềm mơ

Kết hợp câu chữ thành thơ tan bồng

Gởi người xa vắng mênh mông

Cùng lời hãy nhớ má hồng dễ thương


Nghe thoang thoảng một mùi hương

Khiến người liên tưởng tơ vương tuyệt vời

Gió chiều nhè nhẹ buông lơi

Nghe trong hơi thở câu mời đắm say


Tình thơ nồng thắm chất đầy

Bờ môi ánh mắt thơ ngây luôn cười

Hương nồng chẳng thể nào vơi

Men say nào có vội rơi bên thềm


Từng lời thơ thật là êm

Vượt ngàn con sóng để đêm đong đầy

Ru em qua tháng năm ngày

Tình thơ thắm thiết ngất ngây dại khờ


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment