Friday, June 24, 2022

CHUYỆN HÀI






 CHUYỆN HÀI


Tan sở ngồi đọc chuyện hài

Câu chuyện tình ái kéo dài không ngưng

Gã kia học Phật tưng bừng

Nhưng mà mèo mỡ cà tưng suốt ngày


Gã dạy nhân loại điều hay

Nhưng mà gã dính tội tày đình nha

Lăng nhăng tình ngoại với bà

Bà kia đã ngoại cũng đà tình dơ


Gã này chẳng biết nhớp nhơ

Bà kia chẳng ngại i tờ quấn nhau

Có khi lên mạng cao trào

Ân ân ái ái bủa nhào trên Phây


Ngoại tình đâu phải chuyện hay

Nhưng họ tưởng đẹp cứ chây mặt dày

Bởi có thi lão kia bày

Cái chi cũng khoái dù sai cũng ừ


Còn gã chẳng khác chi Trư

Tuổi nào thì cũng lắc lư con tàu

Lên mạng viết chuyện tào lao

"Tình yêu thì có mấy nào dễ đâu"


Mập mờ cái chữ cùng câu

Để mà che đậy cái đầu tanh hôi

Văn thơ như đã mất rồi

U mê mụ mị do tồi mà ra


Trần gian gọi cõi ta bà

Sống sao cho xứng mới là người nên

Tâm còn cứ mãi chênh vênh

Học bao kinh kệ cũng lềnh đềnh trôi


Chuyện hài chẳng kết thúc hồi

Nên đời gọi gã là bồi dâm ô

Tâm đen như mực trong bồ

Khiến người khinh gã như đồ xấu xa


*


Ây da chuyện quá dài hà

Thôi tôi đóng máy về nha mọi người

Ai vui thì góp tiếng cười

Cùng lời bình phẩm cho đời thêm vui


Quốc Thái


Cảm tác khi đọc chuyện hài

No comments:

Post a Comment