CẢM THÁN
Tội cho hai chữ thi nhân
Gán lên những kẻ cù lần làm thơ
Thương cho hai chữ nàng thơ
Bị người lợi dụng làm dơ mất rồi
Thơ thì câu chữ lôi thôi
Ái tình tình ái làm hôi văn đàn
Mượn thơ lấy cớ hiên ngang
Để làm băng hoại kho tàng văn thơ
Yêu đương ôm ấp thật dơ
Đưa lên trang mạng ầu ơ ngoại tình
Trở thành những kẻ vô minh
Để rồi tâng bốc xập xình thi nhân
Người quen bảo họ ngu đần
Thêm cho hai chữ lần khân cuộc người
Thế gian dở khóc dở cười
Bởi vì thơ tựa gà bươi côn trùng
Bọn họ lại khoái tự tung
Nàng thơ chí sĩ lùng bùng lổ tai
Ai quen biết sẽ chạy dài
Hư danh mạng ảo anh tài một xu
Mấy mươi năm óc rối bù
Vần thơ như thể ao tù thật dơ
U mê thần trí khù khờ
Lùi hoài chẳng tiến mà mơ thi hào
Ngẫm mà thật chán biết bao
Đời nay lắm kẻ tào lao vậy trời
Thi đàn mộng ước đầy vơi
Bị hư dưới bọn đười ươi mặt dầy
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment