Thursday, June 16, 2022

ƯỚC MỘNG CHU DU họa thơ TT

ảnh Minh Thu



 ƯỚC MỘNG CHU DU


Nghiêng nghiêng giọt nắng bên hè

Nghe văng vẳng tiếng của ve dưới đường

Phượng buồn trong những tơ vương

Vì nay hè đến sân trường thiếu em


Tiếng ai nói nhỏ sau rèm

Hàng cây rung động vì thêm gió lùa

Chợ trời người bán kẻ mua

Cơn mưa chợt đến như xưa lạ lùng


Bỗng lòng cảm thấy nhớ nhung

Mơ ngày tay nắm khỏi vùng cô đơn

Cho quên đi những nỗi hờn

Cho làn tóc mượt nhẹ hôn môi nào


Nhớ thương thương nhớ biết bao

Mong ngày ta đạt khát khao trong đời

Cho hồng tươi thắm đôi môi

Thế gian mặc kệ cũng rồi thế gian


Ta cùng đếm bước mùa sang

Từ nay hết nhặt lá vàng đơn côi

Từ nay ta sẽ chung đôi

Nghe lòng ấm lại một đời chu du....


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment