Wednesday, June 1, 2022

LẠC ĐƯỜNG họa thơ TT

 LẠC ĐƯỜNG....

(bài họa ý thơ TT)


Lạc đường... vào chốn vườn hồng

Thấy em cô chủ đang trồng thêm hoa

Vườn hoa hương sắc đậm đà

Còn em cô chủ thật là dễ thương


Lạc đường.... tắm giữa màn sương

Đêm khuya cỏ lá như dường vui chơi

Có em dáng nhỏ tươi cười

Trong tà áo đẹp dưới trời Cao nguyên


Lạc đường..... gặp nụ cười duyên

Áo vàng xinh xắn dịu hiền làm sao

Che nghiêng vành nón em chào

Nghe lòng mát rượi ngọt ngào tình quê


Lạc đường.... anh quên lối về

Chắc là bén rễ Buôn Mê luôn rồi

Nhưng mà đó chỉ mộng thôi

Lạc đường.... một chút phải hồi cố hương


Quốc Thái


Ảnh TT


No comments:

Post a Comment