Saturday, June 4, 2022

HẠ.....

HẠ.....


Hạ về ta lại nhớ Thu

Giọt mưa xuyên cửa lưa thưa buổi chiều

Thương người đã hiểu tình yêu

Nắng xuyên khe cửa liêu xiêu giao mùa


Hạ về nhớ những chuyện xưa

Lòng mình cứ ngỡ như vừa mới qua

Bỗng dưng đôi mặt lệ nhòa

Mong về ngày cũ khóc òa đêm mưa


Tiếng lòng thổn thức vẫn chưa

Mùa gieo nhung nhớ như mưa mịt mờ

Mây giăng dệt những ước mơ

Để nàng sơn nữ làm thơ giao mùa


Hôm nay trời đổ cơn mưa

Nhìn mưa lại nhớ người vừa đi qua

Cơn mưa che phủ chiều tà

Người xa vẫn đợi người qua mỗi mùa


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment