CẢM TÁC THƠ ẢNH TT
Thơ hay ảnh đẹp Tuệ Tâm
Khiến bao người nhớ kẻ thầm trộm thương
Nhưng vì chưa muốn "tơ vương"*
Nên em vẫn cứ thẳng đường mà đi
Vẫn tâm trong sáng xuân thì
Lo toan bao việc dẫu ghì đôi vai
Nhưng mà em vẫn miệt mài
"Từng chiều"* kết chữ nhả vài câu thơ
Sáng lên nương rẫy mộng mơ
Tinh sương buổi sớm "đợi"* chờ nắng lên
"Hoang vu"* một cõi mình ên
"Dịu dàng"* xỏa tóc ở bên luống cà
"Chiều Eakar"* rất đậm đà
Âm thanh huyền dịu "đêm"* là gởi trao
"Gom nhớ"* em đặt hết vào
"Mưa ơi"* có biết em xao xuyến lòng
"Một nốt Thụy Miên"* mênh mông
"Đợi thu"* góp nhặt nỗi lòng gởi anh
"Dối gian"* xin chớ để dành
"Lạc mùa" lỗi nhịp thì đành xa nhau
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment