TRĂNG SAY...
TA SAY
Trăng say vùi xuống hồ
Trăng say nẻo hư vô
Trăng sầu vầng trăng khuyết
Trăng buồn rồi trăng say
Trăng say đời cuồng quay
Trăng hờn bầy tham vọng
Trăng thương người mơ mộng
Nên trăng về nơi đây
Trăng say buổi chiều nay
Trăng ở lại chốn này
Bên hồ trăng vui vẻ
Nên giờ trăng chẳng say
Ta say vì tất cả
Men rượu nồng hôm nay
Trời đất có cuồng quay
Ta vẫn hoài như thế
Ta say đời dâu bể
Say khúc nhạc ân tình
Say đón nhận bình minh
Say hoàng hôn chiều tím
Ta say đời ngọt lịm
Say đôi mắt im lìm
Say tình thơ bền vững
Say gió chiều mênh mang.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment