Tuesday, May 31, 2022

ĐƯỜNG CONG

 ĐƯỜNG CONG


Ơn trời phái đẹp có đường cong

Khiến bạn mày râu phải mủi lòng

Thấp thỏm trông chờ đôi gối mọng

Lo rầu ước được cái hằng mong

Ngày thì mộng tưởng về chung bóng

Tối lại nằm mơ đến một phòng

Cảm tạ đời ban nàng dáng mỏng  

Thêm vào cái khoản thắt lưng ong.


Quốc Thái


Ảnh mạng xh


Monday, May 30, 2022

HỒI TƯỞNG


 HỒI TƯỞNG

(họa vận thơ thi Huynh SH)


Bữa nọ anh về hái lá dong

Nhìn em áo trắng giữa con đường

Đi liền đến cổng chuông vừa gọi

Chạy vội lên cầu thầy đứng trông

Cái buổi chia tay lòng vỡ nát

Rồi hôm thấy mặt dạ chờ mong

Thương thời tuổi ngọc nhiều khi ngóng

Mực tím thơ ngây đẹp má hồng.


Quốc Thái


https://fb.watch/dkxtc88lVQ/

GIẢI SẦU



 GIẢI SẦU


Bác sĩ nhà ta biết giải sầu

Đời này giản dị có sao đâu

Ban ngày ngắm cảnh sầu riêng mít

Buổi tối đùa vui quít mãng cầu

Tận hưởng trái ngon nhiều thú vị

Say mê quả chín lắm chiều sâu

Cười tươi rạng rỡ trông xinh lắm

Bác sĩ nhà ta biết giải sầu.


Quốc Thái


Cảm tác ảnh

Ảnh Bùi Thị Tố Nga

HOA PHƯỢNG


 HOA PHƯỢNG


Phượng đang nở rộ khắp sân trường

Phượng gởi ân tình đến bốn phương

Phượng sắc giăng đầy bao góc hẻm

Phượng hương tỏa ngát những con đường

Phượng làm phấn khởi câu thơ phú

Phượng khiến thơm nồng cảnh dưới sương

Phượng ở quê nhà sao đẹp quá

Phượng huyền dịu đỏ mọi khu phường.


Quốc Thái


30.5.2022

Thành phố Mango

Memorial Day

HÈ SANG


 HÈ SANG


Thêm một lần nữa Hè sang

Thêm một lần nữa miên man nhớ về

Cái thuở cắp sách ở quê

Sớm chiều hai buổi đê mê cuộc đời

Hè về lại được thảnh thơi

Vui cùng chúng bạn đi chơi sớm chiều

Tuổi nhỏ buồn ít vui nhiều

Giờ ngồi nhớ lại những điều đã qua

Thoắt cái mấy chục năm qua

Tình xưa bạn cũ chúng ta vẫn còn

Dẫu rằng giờ chẳng tuổi son

Nhưng khi gặp mặt như còn đôi mươi

Vô tư thoải mái nói cười

Tình bạn năm cũ vẫn tươi như thường


Quốc Thái


Thành phố Temple Terrace

30 tháng 5, 2022

EM NGHÌN THU GIÓ BAY











 EM NGHÌN THU GIÓ BAY


Ta đã quen nhau trong tình cờ

Trong niềm dấu ái của nàng thơ

Thơ qua thơ lại hồn xao xuyến

Mình đã yêu nhau tự bao giờ


Mỗi ngày được ngắm em nơi này

Đọc những vần thơ nàng tuyệt hay

Thơ ca như những lời tâm sự

Anh đã yêu em mấy hôm rày


Mỗi ngày tin nhắn gởi qua đây

Dẫu biết rằng tay chưa nắm tay

Vẫn mãi nhớ nhau qua đoạn nhắn

Em thương từ buổi trăng tròn này


Em nghìn thu gió mây bay bay

Mơ một ngày mai ta nắm tay

Dìu nhau đi hết đường cõi tạm

Để mình chung dệt bài thơ hay.


Quốc Thái


Lời tựa: nhạc sĩ Châu Đình An

(Quốc Thái lấy lời tựa từ bản nhạc của Anh)

Lời thơ: Quốc Thái


Bài thơ làm xong sau khi nghe nhạc phẩm này của Anh Châu Đình An

HOÀI NIỆM họa thơ TT

ảnh TT


 HOÀI NIỆM


Em còn giữ lại bài thơ

Của mùa Phượng vỹ đợi chờ hôm nao

Ve kêu khúc hát ngọt ngào

Trường xưa bạn cũ in vào tâm can


Chiều nay Phượng vẫn mơ màng

Vẫn hoài mong đợi những tràng cười tươi

Con em vẫn đẹp rạng ngời

Vần thơ em vẫn một đời thơ ngây


Vi vu gió thổi nhạc hay

Ru em giấc ngủ ngập đầy mến thương

Sáng ra hoa nở bên đường

Nụ hoa xinh xắn đưa hương vẫy chào


Nghe lòng mình vẫn nôn nao

Nghe mùa hạ cũ năm nào về đây

Nhìn em má đỏ hây hây

Trong tà áo trắng đắm say lòng người


Bình minh hé nở nụ cười

Hoàng hôn ôm chặt bóng người dễ thương

Tầng mây xa cách dặm đường 

Hạ về nỗi nhớ dịu thường riêng mang


Quốc Thái

Sunday, May 29, 2022

HAPPY HOLIDAY


 HAPPY HOLIDAY


Happy holiday

It called Memorial Day

Do not drive and text

You're arriving safe


Keep your mind is clear

Don't drive with the beer

Avoiding the crash

No one get a tear.


Quoc Thai


Happy Memorial Day everyone

NHỚ THUỞ XƯA

ảnh TT



 NHỚ THUỞ XƯA


Bữa đó anh về hái lá dong

Nhìn em áo trắng dưới con đường

Đi mau đến lớp chuông vừa đổ

Chạy vội lên lầu thầy đứng trông

Cái buổi chia tay lòng vỡ nát

Rồi hôm gặp mặt dạ chờ mong

Thương thời tuổi ngọc nhiều khi ngóng

Mực tím thơ ngây đẹp má hồng.


Quốc Thái

ANH KHỜ

 ANH KHỜ



Anh khờ quyết dệt vần thơ

Đem câu kết nghĩa mộng mơ đêm ngày

Anh khờ nay đã tỏ bày

Chờ mong ngày tháng lên đài vinh hoa


Quốc Thái

STOP THE GUN


 STOP THE GUN


Please stop use the gun

It is not for fun

It is not a toy

Human killed by gun


Stop selling the guns

Take off from your trunk

Be kind and warm hearts

Make our lives lots fun


Please, please, please and please

Think of your body

Think your family

Be great as to be


Don't kill the people

Treat them like your bro

Guns should be stopped

Selling off to those


Please spread out your love

Mass shooting must stop

Make life beautiful

Giving out a hope


Please please please

Thanks thanks thanks


Quoc Thai


Súng không là đồ chơi

Chẳng phải thứ kiếm lời

Súng là một vũ khí

Giết chết triệu con người


Xin bạn ngưng dùng súng

Để đời được an vui

Rời xa những ngậm ngùi

Cho con người thôi tủi


Bán súng phải dừng ngay

Không dùng nó kinh tài

Khiến bao người gục ngã

Dưới họng súng ác này


Xin làm ơn làm ơn

Bạn hãy nghĩ thiệt hơn

Nghĩ trong dòng máu bạn

Nghĩ tới gia đình mình


Hãy sống đời quang vinh

Đừng vì tôi của mình

Mà lấy đi mạng sống

Của hàng chục sinh linh.


Xin hãy vui lòng....

Cám ơn thật nhiều...


Quốc Thái

EM VẪN LÀ EM


 EM VẪN LÀ EM


Em vẫn yêu kiều như xưa

Em vẫn duyên dáng khi trưa tan trường

Áo dài trắng thật dễ thương

Em xây mộng đẹp dù đường đầy sương


Em vẫn như xưa dịu thường

Em vẫn áo trắng mùi hương ngọt ngào

Em là cô giáo thanh tao

Đong đầy tình cảm dạt dào tình yêu


Em trên bục giảng sóm chiều

Truyền bao kiến thức đến nhiều con em

Em xưa hát khúc êm đềm

Nay em dệt khúc bên thềm mộng mơ


Em vẫn mong đợi và chờ

Vẫn gieo câu chữ thành thơ cho mình

Một đời em vẫn đẹp xinh

Một đời em vẫn yêu mình anh thôi


Quốc Thái

HẠ

 HẠ


Hạ của năm nào ta sánh đôi

Hạ ngày tháng cũ đã xa rồi

Hạ buồn tiếc nuối thời đi học

Hạ nhớ thương hoài buổi cút côi

Hạ những ân tình nơi quán lá

Hạ bao kỷ niệm chốn lưng đồi 

Hạ nay nhắc lại khi vàng ngọc

Hạ vẫn đong đầy nghĩa bạn tôi.


Quốc Thái

họa ý thơ Xí Muội


Saturday, May 28, 2022

NGUYỆN

 NGUYỆN 



Nguyện cúi xuống làm người nhỏ bé

Dang đôi tay san sẻ cuộc đời

Tình yêu mang đến muôn nơi

Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm


Lòng đơn giản đêm hôm yên ngủ

Không phải lo nay chủ mai thầy

Chẳng cần nịnh bợ múa may

Mọi người quý trọng mỗi ngày cười vui.


Quốc Thái


Ảnh mạng

HÂM.....

 HÂM...


Cảm giác thích một người

Không thể nào buông lơi

Dù không là cùng họ

Ngày đêm mong nụ cười


Nhiều hôm ngồi mà ngớ

Bộ não giống như đơ

Cứ nghĩ người trong mộng

Ta hóa nên khù khờ


Nghe tin người không khỏe

Bỗng cháy bỏng ruột gan

Cơm nước cũng chẳng màn

Nhớ người ta dữ dội


Thấy nụ cười vui vẻ

Biết khỏe lại trong người

Lòng mình thật vui tươi

Môi nở nhẹ nụ cười


Ngày qua ngày cứ nhớ

Chữ thương thật vô cùng

Mong gặp người trong mộng

Xây bến bờ yêu thương


Quốc Thái







P.S. họa vui theo thơ TT

 Chúc đêm T7 vui vẻ

CHUYỆN HẸN HÒ họa thơ SH

 CHUYỆN HẸN HÒ

(họa thơ thi Huynh SH)


Một buổi mùa thu dưới gốc bàng

Sân trường rộn rã nhạc ca vang

Cô em áo trắng nụ cười rạng

Chú lính oai phong tóc gọn gàng

Gặp gỡ tình cờ trong bữa sáng

Dìu nhau mấy bận lúc hè sang

Thành đôi kỷ niệm thời duyên dáng

Vẫn giữ ngày sau nét dịu dàng.


Quốc Thái


Ảnh TT


Friday, May 27, 2022

KHUYẾT ĐỀ




 KHUYẾT ĐỀ


Bao ngày đã đơm hoa kết trái

Nay lúc là ta hái vào ăn

Bõ công chăm sóc nhọc nhằn

Cây đền ơn chủ nên căng quả đầy 


Trái chín ngon trên cây quả ngọt

Nên bầy sóc ưa chọt mỏ vô

Cứ canh nửa trái nó vồ

Nửa kia bỏ đó khi khô rụng liền


Nên ta phải triền miên canh giữ

Dĩa si đi (CD) cột nhử chúng đi

Ánh sáng phản chiếu phẳng lì

Nên bầy sóc sợ chẳng khi quấy rầy


Cây với quả đong đầy tình đất

Đất nuôi cây ngây ngất men nồng

Hoa màu cây trái trổ bông

Người chăm sóc chúng hết lòng mừng vui


Cây cho quả ngọt bùi thương mến

Quả thương người nghĩ đến công lao

Tình cây tình quả ngọt ngào

Đáp đền ơn dưỡng cây nào có quên


Qua ngày tháng cây nên quả tốt

Người đem vào mà cột thành xâu

Dù cho đông lạnh dãy dầu

Cây luôn đứng vững chẳng đầu hàng đâu.


Quốc Thái


.Một góc vườn nhà

.Trái trên cây vừa hái xuống

FA họa thơ TT

ảnh từ YouTube



 FA


FA cũng có cái hay

Không cần phải lụy phải say vì tình

Sáng thì vui ngắm bình minh

Tâm hồn thoải mái lòng mình vui hơn


FA không phải giận hờn

Không cần lo phải thua hơn kém người

Mỗi ngày thoải mái vui chơi

Tìm vui giải trí thảnh thơi cuộc đời


FA cũng đẹp ngất trời

Thích ăn thích uống thích chơi tùy mình

FA vẫn mãi tươi xinh

Không cần lo lắng gia đình chồng con


FA sẽ mãi còn son

Thích thì lội suối trèo non chẳng màn

FA tâm được an nhàn

FA nhân dáng được sang suốt đời


Quốc Thái

Thursday, May 26, 2022

CẢM TÁC CÁI TRỐNG


 CẢM TÁC CÁI TRỐNG


Có được làn da ối thật dày

Trong lòng rỗng tuếch nghĩ rằng hay

Kêu to thúc dục là đồ ở

Ngạo nghễ nghênh ngang ấy kẻ cày

Hống hách trên cao thằng nịnh bợ

Khù khờ dưới đất kẻ tay say

Dùng xong bị quẳng liền sang góc

Tội đứa thường ăn cái quả chày.


Quốc Thái

NGẮM SALA họa thơ SH


 NGẮM SALA


Đưa người bạn quý ngắm Sala

Bỗng thấy em sao đẹp mặn mà

Có giọt mưa chiều xuyên kẻ lá

Thêm quần áo đẹp mát lòng ta

Tình chồng nghĩa vợ hoài cao cả

Ý thiếp lời phu mãi đậm đà

Cõi tạm tình nồng muôn hạnh phúc

Không cần phải kiếm ở đâu xa.


Quốc Thái

CHÉM GIÓ CUỐI TUẦN

 Chém Gió Cuối Tuần


Cuối tuần chém gió người ơi

Ai mà có gió xin mời chém chơi


CÁI VÒNG


Lão kia khoái một cái vòng

Nên bà khứa nọ chổng mông lên hoài

Lão thì cứ mãi loay hoay

Mê vòng bà nọ mặt tai bít bùng


Lão như một gã đang khùng

Vì cái vòng đó khi bung khi cầu

Lão mê cái chỗ cạn sâu

Nên lão nhắm mắt đút đầu vô thôi


Cái vòng làm lão nổi trôi

Cái vòng khiến lão thành bồi vong nô

Cái vòng cứ kẹp hắn vô

Vì vòng mà hắn bi bô câu từ


Cái vòng làm lão lắc lư

Nên chẳng có biết thực hư thế nào

Tung hô vẫn cứ ào ào

Tự xưng tự xướng ta nào thua ai


Nghe qua tưởng lão có tài

Ai dè tài tới mang tai thôi à

Tung hô tâng bốc ghệ già

Mà quên đi mất có là đúng sai


Cái vòng vui mở, buồn cài

Khiến đầu óc hắn như bay xuống đường

Tỷ năm tình đã vấn vương

Trăm năm bia miệng hắn dường coi khinh


U mê mút chỉ đường tình

Cá linh hôi thúi lão rinh về nhà

Hết lòng đánh bóng ngợi ca

Cá linh bỗng mốc bốc nhà lão luôn


Cái vòng cứ thế mà luồn

Khi trồi lúc tuột, khi tuôn nước nhờn

Lão thì cứ thế mang ơn

Cho vòng bồ tạt van lơn suốt đời


Nghĩ mà cảm thấy hỡi ơi

Văn chương thi phú hết thời hay sao

Để cho cái đám tào lao

Leo lên quậy phá xưng nào thi nhân


Tung hô tự xướng rần rần

Buồn cho cái cảnh đám bần nhân gian

Thương cho chữ Sĩ lụi tàn

Bởi lũ băng hoại làm tan nát rồi


Quốc Thái


Ảnh từ YouTube Model