Saturday, April 30, 2022

HAO GẦY họa thơ TT

 HAO GẦY

ảnh TT


Anh muốn viết tặng em

Vần thơ chẳng hao gầy

Những con chữ lao xao

Thay nỗi nhớ cồn cào


Anh họa thơ tặng em

Dòng mực tím hao gầy

Hạnh phúc ở quanh đây

Niềm vui mãi đong đầy


Ngày mai em tỉnh giấc

Điều nhìn thấy trước tiên

Anh Khờ đang thủ thỉ

Em Ngốc ơi ngoan hiền


Như một làn gió nhẹ

Chạm vào nơi bờ môi

Em trở nên nhỏ bé

Yêu lắm sao cuộc đời

ĐI BAR

ảnh trên trang nhà của quán



 ĐI BAR


Khuya cuối tuần đi bar

Cảm hương thơm đậm đà

Cuộc đời vui chứ hả

Bên những bạn bè ta


Đêm ngồi ngắm  phố phường

Ly rượu chứa tình thương

Trời tối nay không nóng

Trên cõi tạm vô thường


Nhìn thấy một xe lôi

Bỗng nhiên ký ức hồi

Chuyện ngày xưa thuở bé

Nơi xứ nhà xa xôi


Thời khắc đã dần trôi

Đến giờ giã biệt rồi

Bắt tay thật chặt nhé

Hẹn ngày tái ngội thôi.


Quốc Thái


Happy hours with friends: Ken, Dan, Bob, Don

TỐI CUỐI TUẦN

ảnh trên trang nhà của nhà hàng



 TỐI CUỐI TUẦN


Tối cuối tuần bạn rủ

Tụ lại nhà hắn chơi

Con đường không tráng nhựa

Mà lát gạch thay vào


Mục đích tránh chạy mau

Trong khu nhà dân ở

Nhưng chúng tôi khổ sở

Vì xe cứ tưng tưng


Vô gần hai dặm đường

Từ cái cổng tam quan

Chạy năm dặm thôi nhé

Tốc độ thành phố ban


Khi chúng tôi vừa đến

Đã thấy đủ bạn bè

Tán dóc cười hả hê

Rồi rủ nhau ra phố


Thành phố đẹp lung linh

Dưới ánh đèn hữu tình

Người đi chơi ăn uống

Người diện như minh tinh


Ghé tiệm Mễ Tây Cơ

Ngồi ăn khoảng một giờ

Rồi chúng tôi hội ý

Đi bar nốc rượu vô


Rời thành Winter Park

Kéo đến Orlando

Tối thứ Sáu thành đô

Người và xe nhộn nhịp


Một tối cuối tuần vui

Chia sẻ những ngọt bùi

Mặc kệ đời cay đắng

Gặp nhau ta cứ vui.


Quốc Thái


Dinner with friends in city of Winter Park

Friday, April 29, 2022

NGÀY NGHỈ họa thơ TT

ảnh TT

ảnh mạng xh


 NGÀY NGHỈ


Có gì đẹp bằng cái lúc đang yêu

Ngày nghỉ đến tim liêu xiêu rạo rực

Con tim kia dường như luôn túc trực

Chờ một người mà thức cả đêm thâu

 

Nhớ một người mà thầm mãi gọi tên

Ước người ấy luôn bên ta mọi lúc

Ước người ta chăm nom em từng chút

Ước mỗi giờ mỗi phút được gần nhau


Những đợi chờ đã xóa hết tim đau

Ngày cuối tuần là trông vào nhung nhớ

Gởi vần thơ gởi bao điều nhắc nhở

Kỷ niệm nầy đáng nhớ phải không em


Ở phương xa gom thương nhớ đợi chờ

Gởi về em cho thôi hờn thôi dỗi

Vần thơ kia là bao điều sôi nổi

Gởi về người một khối những mộng mơ.


Quốc Thái

THỨ SÁU

 THỨ SÁU 


Thứ Sáu bạn ơi tới rồi

Ngày cuối tuần đến thì thôi sướng nè

Ngày mai thứ Bảy khỏe re

Không cần chuẩn bị ra xe đi làm

Ngủ nướng một chút cũng ham

Bù cho năm bữa tay làm hàm nhai


Quốc Thái

Thanks God it Friday


XX với vài tấm hình hồi trưa nay







VINH DANH CÁC BÀ MẸ LÀM NAILS

 VINH DANH CÁC BÀ MẸ LÀM NAILS


Vinh danh các bà mẹ làm Nails

Chịu khó vươn lên thoát cảnh nghèo

Để các con mình được phát triển

Công thành ước gặt hết buồn teo


Vinh danh các bà mẹ nghề Nails

Cái nghiệp cao sang chứ chẳng bèo

Khổ cực không màng vì đám nhỏ

Mai này chính khách sẽ đi theo


Vinh danh các bà mẹ hy sinh

Thế hệ hôm nay minh chứng mình

Hội nhập vào trong dòng chính Mỹ

Hoàn thành sứ mệnh đạt quang vinh.


Quốc Thái


*Các bà mẹ Việt nam hòa nhập vào xã hội Mỹ với vốn học vấn khiêm tốn nên đã chọn con đường vào nghề Nails. Qua vài tháng học hành và tập huấn, họ đã trở thành những người thợ lành nghề, và có người trở nên chủ cả. Họ làm lụng vất vả để cho con cái họ ăn học thành tài. Ngày nay không hiếm những ông này bà nọ trong xã hội Mỹ có mẹ hành nghề Nails. Đó là một nét son đáng tự hào.

*Không có nghề nào xấu cả. Chỉ có con người làm xấu cái nghề ấy thôi. Nếu đồng tiền bạn kiếm ra từ đôi bàn tay và khối óc, thì nghề nào cũng đáng trân trọng.


**Chương trình ca nhạc Vinh Danh Các Bà Mẹ Việt Nam Ngành Nails sẽ do Kim Tân Entertainment tổ chức vào ngày 1 tháng 5 năm 2022 tại Enchanted Night Hall

**Ảnh từ Kim Tân Entertainment



LẦM




 LẦM


Tôi đã lầm khi tin anh say

Để anh làm tôi khổ thế này

Dìu anh về trong căn phòng vắng

Lầm tưởng rằng anh ngủ lăn quay

Có ai ngờ tôi nhận chua cay


Quốc Thái

(Chế lời nhạc phẩm Lầm của cố nhạc sĩ Lam Phương)

HÈ SANG họa thơ TT




 HÈ SANG


Gió nhè nhẹ gọi hè sang

Đưa tay em ngắt lá vàng kết mây

Bên kia con nước vơi đầy

Tung tăng đàn cá khỏa vây rộn ràng


Xuân đi nhường chỗ hè sang

Tiếng ve thiếu vắng những tràng du dương

Cũng không có phượng bên đường

Nhưng luôn gợi những niềm thương thiếu thời


Ngoài trời từng hạt mưa rơi

Gợi hồi con nít hay chơi trốn tìm

Nỗi buồn chợt bước vào tim

Mấy mươi năm vẫn nổi chìm trong mưa


Bỗng nghe có tiếng ve thưa

Từ trong tìm thức ngày xưa lặng thầm

Gợi vào hồn những dư âm

Mùa hè năm cũ thì thầm điều chi


Quốc Thái

Thursday, April 28, 2022

LÀM THƠ

 LÀM THƠ


Thơ làm chủ yếu đặng vui chơi

Cảm xúc trào dâng gởi mấy lời

Nhớ chẳng cầu danh mà kiếm lợi

Đừng vì hám vị để buông lơi

Trao dồi kiến thức tâm hưng khởi

Học hỏi thi nhân dạ sáng ngời

Để nghĩa cùng câu hoài tấn tới

Xây vần luyện chữ vượt trùng khơi.


Quốc Thái









ÉP KHÔNG (F0)


 ÉP KHÔNG (F0)


Có phải em kết ép không

Bao hôm gắn bó mặn nồng đó đây

Ép thì nó phải ngất ngây

Làm cho thân thể chân tay mệt nhừ

Đầu óc thì nó cứ như

Quay mòng hoa mắt mệt đừ ép không

Thôi em đừng nghĩ viễn vông

Dưỡng bệnh cho khỏe ép không chạy dài


Quốc Thái

CHIẾC ÁO BÀ BA

 CHIẾC ÁO BÀ BA


Miền Tây sông nước quê nhà

Áo bà ba ấy thật là thân thương

Khi cô thôn nữ chăm vườn

Hay đi xuống chợ ra đường mặc vô

Áo làm rạng rỡ các cô

Áo tôn vẻ đẹp mơ hồ ..... đó đa


Quốc Thái


Ảnh mạng xh


SƠN NỮ

ảnh FB TT



 SƠN NỮ


Thiếu nữ vùng cao đẹp mặn mà

Không cần má phấn vẫn kiêu sa

Hồn nhiên cặp mắt trông say đắm

Rạng rỡ bờ môi ấy đậm đà.


Quốc Thái


Ảnh mượn của bạn FB để minh họa...

SINH NHẬT BẢO TRÂN

 SINH NHẬT BẢO TRÂN



Mừng chúc ngày sinh cháu Bảo Trân

Mang tên giống bác đẹp dương trần

Mai kia bảng đạt tài danh nhí

Mốt nọ danh thành lấy cử nhân

Giúp đỡ làng quê cùng lối xóm

Thương yêu trẻ nhỏ với người thân

Mưu cầu hạnh phúc không toan tính

Học những điều hay "Thiện Mỹ Chân".


Quốc Thái

Viết mừng sinh nhật ái nữ Đình Bằng

23.4.2022

NGÔI SAO

 NGÔI SAO



Ngôi sao nào đã rơi

Không còn trên bầu trời

Ngôi sao nào vừa tắt

Để em buồn chơi vơi


Vạn sao trên cõi đời

Chỉ một sao sáng nơi

Trong lòng em mãi đọng

Ngôi sao ai tuyệt vời


Vừa tắt một ngôi sao

Em chẳng lo tý nào

Nhưng sao kia không thấy

Em bỗng buồn làm sao


Bầu trời ở trong em

Chỉ một sao khát thèm

Còn muôn sao lặng lẽ

Mặc nó rọi qua rèm


Để trời không tối đen

Để chuyện vui bên đèn

Để cuộc đời vui vẻ

Cho tình mãi được len.


Quốc Thái


Ảnh mạng xh

CHƠI GÀ

ảnh mạng xh


 CHƠI GÀ


Quyết định ngày mai xuống chợ gà

Đi tìm giống tốt phải dò la

Xem chân ngó tướng coi sao đã

Chọn đúng mua ngay kẻo lở mà


Chơi gà đá độ khoái à nha

Chọt dưới luồn trên sướng lắm hà

Nhảy phốc lên đầu cắn mổ há

So kèo úp ngửa nhỏ to la.


Quốc Thái

Wednesday, April 27, 2022

SANG HÈN

ảnh mạng xh


 SANG HÈN


Tưởng mặc đồ hiệu là sang

Nên ta cứ sống ngang tàng khinh khi

Chẳng có coi ai ra gì

Tâm hồn ngạo mạn nổ thì khỏi chê


Người thiếu tư cách đáng phê

Người không mặc hiệu chẳng chê chỗ nào

Mặc thường mà vẫn thanh cao

Còn hơn khoác hiệu tào lao suốt đời


Sang từ nhân cách người ơi

Không phải từ hiệu che nơi thân mình

Hèn vì đầu óc u minh

Không vì bộ cánh che mình của ta


Quốc Thái


*có nhiều người cứ khoe mẽ mình sang trọng, ở tầng lớp thượng lưu, chuyên mặc đồ hiệu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Thấy người mặc đồ bình thường thì khinh khi. Loại người ấy tưởng giàu và sang, nhưng không, vì họ thiếu đi cái tư cách con người, nên luôn là một kẻ nghèo hèn quê mùa.

KIẾP NGƯỜI

 KIẾP NGƯỜI


Sinh ra một kiếp con người

Tiếng khóc tiếng cười một đời theo ta

.....


Thành hình trong bụng mẹ

Qua chín tháng mười ngày

Gia nhập với thế gian

Bằng tiếng khóc chào đời


Ngày qua ngày khôn lớn

Ta trưởng thành nên thân

Rồi lập thành gia thất

Nối dòng cho Tổ tông


Bước chân ra đời sống

Bon chen với cuộc đời

Cùng bao điều hy vọng

Sáng lạng ở tương lai


Có người đã thành tài

Cũng có người thất bại

Không lắm người ăn hại

Bám víu để sinh nhai


Người tác oai tác oái

Người lại cứ miệt mài

Người khổ đau bươn chải

Người nỗi buồn không ngoai


Tuổi trẻ vất vả cày

Cùng lắm điều toan tính

Để mình không thua thiệt

Giữa cuộc đời nhiễu nhương


Khi sức khỏe bình thường

Ta đều không trân quý

Đến mai kia ngả quỵ

Phải nằm ở nhà thương


Theo năm tháng ta già

Rồi sức khỏe cũng qua

Thời gian dần dần cạn

Nên ta rời trần gian

......


Dù là tổng thống hay quan

Đến khi nhắm mắt nhà quàn ta đi

Nhà cao cửa rộng cũng thì

Một nấm mồ nhỏ nói chi cũng thừa


Quốc Thái


Tùy bút XEM ĐÁ BANH




 XEM ĐÁ BANH


Mỗi khi xem một đội banh Việt Nam tham gia thi đấu quốc tế từ cấp quốc gia, các đội tuyển U, cho đến cấp Câu lạc bộ ở cả nam và nữ, tôi luôn thích và muốn xem các đài nói tiếng Việt. Nhưng có một điều thật chán là các bác bình luận viên, xướng ngôn viên chỉ toàn nói về đội Việt nam thôi. Mặc dù đối phương đang dẫn banh và tấn công khung thành Việt nam, các bác cũng không hề nói về họ. Chỉ thỉnh thoảng nêu vài cái tên cầu thủ cho có lệ. Còn lại suốt 90 phút thi đấu, các bác ấy chỉ ca ngợi đội Việt nam. Còn các bác YouTuber thì khỏi nói, luôn chạy những hàng tít tâng bốc lên tận mây xanh. Ví dụ như cầu thủ mang áo số 9 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, tôi thấy chơi cũng thường, chỉ một chút nổi trội hơn đồng đội, còn với các cầu thủ bạn thì.... nếu không muốn nói là thua kém. Vậy mà các bác nổ là: từ Âu sang Á đến Mỹ châu đều thán phục tài năng của cầu thủ mang áo số 9. Đây cũng có thể được cho là hàng tít giật gân để câu view của các YouTuber.....


Quốc Thái


Một chút XX trong lúc rảnh


*ảnh đội U23 Vn gặp U23 Đài Loan là một trong những trận đấu mà bác bình luận viên chỉ nói về đội mình mặc dù đang bị đối phương khống chế banh và tấn công

MỸ NHÂN

 MỸ NHÂN


Mỹ nhân xinh đẹp xứ Hàn

Làm duyên tạo dáng cho ngàn người xem

Nam nhân bỗng thấy khát thèm

Bởi nàng mỹ nữ khoe em ngọc ngà


Quốc Thái


Ảnh người mẫu Jang mi, Nam Hàn chụp qua Youtube












SUỐI NGUỒN

 SUỐI NGUỒN


Suối nguồn tí tách tuôn rơi

Nghe dòng nước mát lả lơi tâm hồn

Người qua kẻ lại bồn chồn

Mơ dòng suối ngọt về hôn thân mình


Quốc Thái


Ảnh mạng xh