THU BUỒN
(cẩn hoạ thơ Thu suy Tư ts Tố Anh)
Đã mấy thu rồi vẫn ở đây
Bao ngày qua lại dưới hàng cây
Nhớ chiều hôm ấy tay cầm lá
Em đã đi rồi tim vẫn say
Con đường dẫn bước em hằng ngày
Năm tháng lại qua dẫu có phai
Hai buổi sáng chiều em vội bước
Sau lưng để lại tóc hương bay
Mấy mươi năm lẻ vẫn còn vương
Kỷ niệm sân trường thật dễ thương
Những lúc giận nhau em ngó thẳng
Như là hai đứa chẳng chung đường
Thu đến như mang một nỗi sầu
Đời người thoáng cái lại qua mau
Anh em bang hữu ai còn mất
Nghĩ đến ngày kia lòng bỗng đau
Quốc Thái

No comments:
Post a Comment