Friday, October 1, 2021

NGÀY ĐẦU THÁNG MƯỜI


 NGÀY ĐẦU THÁNG 10


Hôm nay đã bước sang tháng Mười

Thế là những buồn vui khóc cười của tháng Chín đã trôi qua

Tháng Mười về mở ra một cánh cửa

Để nhân loại dần đi vào đoạn cuối của hai không hai một


Những ưu phiền, tranh chấp, lại tiếp diễn.....

Vì đây là cõi tạm mà.....

Tháng Mười về

Sáng sớm có những cơn gió nhẹ

Mang giai điệu của mùa thu 

Cho ta cái cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái

Như xua tan đi những mệt mỏi của ngày qua


Cám ơn những gì đến tự nhiên và đang tiếp diễn

Cám ơn những điều cũng đã tự nhiên ra đi

Cám ơn những lo toan, phiền muộn của cuộc đời

Cho ta những bài học quý giá

Cám ơn đến tất cả

Những người thân

Quý Thầy Cô giáo, bạn bè cũ mới

Đã luôn đồng hành cùng tôi trên chuyến xe CUỘC ĐỜI


Chúc cho tất cả

Mọi điều may mắn

Luôn được bình an

Vạn sự cát tường


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment