Wednesday, October 6, 2021

MONG BÌNH AN / TỰ AN XH TT QT

 MONG....BÌNH AN

Đi nhiều mệt, em ơi dừng chân nghỉ

Hãy an yên đừng cố gắng lấy gồng

Lệ muốn tuôn thì em ơi hãy khóc

Khóc xong rồi, đừng buồn nữa nghe không


Trời gió mưa đã làm em thấm mệt

Phương trời xa anh cứ mãi nghĩ về

Dẫu đêm mưa hay ngày thu bỏng cháy

Thương em gánh gồng, lại thấy tái tê


Anh nơi đây giữa dòng xe ồn ả

Thấy thương em chịu vất vả một mình

Hai bên bờ đại dương thành xa lắc

Ngắm hình em mà chỉ biết lặng thinh


Anh chỉ mong em đừng buồn nữa nhé

Vì yêu thương là lẽ sống trăm màu

Buồn viết thơ cho con tim thôi khóc

Vì khóc nhiều con tim anh nhói đau


Khi đêm về em không buông giấc ngủ

Hãy chong đèn gởi gấm vào thơ đi

Viết thật nhiều tâm tư và tất cả

Những nỗi niềm, hay trăn trở, yêu thương

Quốc Thái


Họa một bài thơ tự an rất hay mà cũng rất buồn của ts Tuệ Tâm


TỰ AN YÊN 

Ps: Áp thấp nhiệt đới mưa dữ quá, thức dậy theo nhịp sinh học mà bgio lại phải ngồi ngắm mưa dông...Thôi thì Tự An Yên mình vậy !!


Nếu mệt quá hãy dừng chân mà nghỉ 

Tội tình chi cứ phải cố gánh gồng

Nếu thấy buồn cứ oà lên mà khóc 

Cho nhẹ lòng thế có phải hay không


Ai chẳng có những khi đời mỏi mệt 

Muốn được khuyên được an ủi vỗ về

Có những lúc giữa ngày hè nắng cháy 

Vẫn thấy lòng hoang lạnh đến tái tê


Rồi có lúc giữa phố phường ồn ã 

Mà thấy như ta chỉ có riêng mình

Thấy băng giá còn yêu thương xa lắc 

Để giọt buồn dâng trong mắt lặng thinh


Nếu như vậy hãy thôi buồn em nhé

Bởi trần gian cuộc sống có muôn màu

Vui cứ hát mà nếu sầu cứ khóc 

Sống cho mình chứ sống hộ ai đâu


Nếu nhắm mắt vẫn không hề buồn ngủ 

Dễ thôi mà...mình hãy cứ thức đi 

Đừng ép buộc bản thân điều gì cả

Đừng bao giờ...để ai rủ lòng thương !!!

Tuệ Tâm


07.10.2020


Ảnh KTV


No comments:

Post a Comment