Thursday, July 9, 2015

Thời trang lễ chùa.

Thời trang lễ chùa.

Vào chùa lạy Phật cầu duyên.
Phật ngồi Phật nói thanh niên thời nầy
Thiệt là phải nói bó tay
Không biết đầu óc chúng bây nghĩ gì
Vào chùa đâu phải hội thi
Mà sao ăn mặc gì kỳ hở con
Thiệt là thời buổi nước non
Loạn trên, loạn dưới, loạn con Phật rồi
Áo quần ăn mặc lôi thôi
Vì đâu nên nỗi....hỡi ôi...miễn bàn.

QThai 
 

Thời trang lễ chùa.

 
  
 


Vòng hai quả là hơi to,                         

Chắc là khoe rốn tròn vo đây mà !!!                         




Bà đồng đội trống lên chùa,                         

Thịt da ngồn ngộn chả đùa được đâu !!!

  


Năm cô rủ nhau đi chùa,

Một cô hở thịt bỏ bùa cho sư !!!


  
 


Thành kính lễ Phật cầu may,                         

Phật mà nhắm mắt trình bày được chăng? 

  


Một công đôi việc thôi mà,                         

Em đi leo núi, tiện là thắp hương 
  


Lạy Thần, lạy Thánh trên cao,                         

Ban ơn mưa móc phủ vào thân em !!!                         
 
  
 


Yếm hồng phải hở lưng ong,                         

Thời trang là thế, các ông chớ cười  !!!
 
  


Em này nghe nói là ‘sao’,                         

Thế nên hở rốn để chào lũ fan ….
 
  


Mùa hè nóng nực cả ngày,                         

Hai dây cho mát, Sư thầy đừng la  ….

  
 


Chả biết ở ta, hay Tàu 

Tuần này vắng khách, dãi dầu lòng em ….                         
 
  
 
 


Thành kính khấu đầu mấy phen,                         

Chíp lòi do cạp trễ quen thôi mà !!!!



No comments:

Post a Comment