Friday, July 24, 2015

Tho: Tức cái đội Cờ Hoa

Đuổi hết về vườn

Đừng hòng quần cộc áo số chạy long nhong
Về vườn giữ vịt cho nó xong cuộc đời
Chơi mà khi hứng khi xìu
Nhường cho lũ trẻ có nhiều tài hơn
Đã già quá chạy sao cho nỗi
Nên vào sâu thì bị thua đau
Oanh liệt liệt oanh ở khúc đầu
Lúc cận chiến thì yếu xìu chết yểu
Mấy ông tướng làm fans tức giận
Đuổi về nhà cho giữ vịt chăn trâu
Thay đội ngũ mới làm lại từ đầu
Chờ ra quân giải thế giới làm nên lịch sử.
Dù rằng mười hai năm mới một lần gục ngã
Cũng nên thay rường cột đội nhà
Để làm nở mặt quốc gia sau nầy
Có như vậy mới mong giật cup
Giải thư hùng Gold Cup hay World
Còn không sẽ là đội con
Cho các đại gia bóng tròn càng lướt
QThai

 Tranh làm chi cho xấu hổ quốc gia
Nên giải nghệ cho đàn em thế chỗ
Còn phong độ đâu khi tuổi đã già
Để đám trẻ mang lại tiếng hoan hô
vhđ

US-Jamaica 1-2


Mỹ nay để lọt cúp vàng
Thiệt là tức với mấy chàng Cờ Hoa
Để thua đội Jamaica
Ngồi nhà coi bóng mà ta thấy buồn
Thua hai-một, giọt lệ tuôn
Thôi đành nhận lấy huy chương bằng đồng
Chạy theo không kịp gót hồng
Coi như số phận má hồng hơn ta

QThai

No comments:

Post a Comment