Friday, July 17, 2015

Happy Birthday

Happy Birthday to me............

Tháng By ngày Mười lăm Tây
  sinh nht Bđâđó mà
Mt n
ăm lng l trôi qua
Và mt n
ăm na thế là già them
Già thêm thì mc gi
à them
Sinh nht s 
đến...rúêm không kèn
.......
Cám ơn b
è bn thân yêu
Gi v
ài li chúc trong chiu birthday.

QThai


Happy Birthday Quốc Thái ui!
Tiệc mừng tổ chức nhớ mời tui.
Chúc nhiều hạnh phúc và vui vẻ
Sức khỏe tràn đầy mới thấy vui!
Haha...
Song Anh
Chúc mừng Quốc Thái Birthday
Luôn luôn tươi trẻ như ngày hai mươi
Mỗi năm mỗi "nhóc" ra đời
Ngôi nhà hạnh phúc một trời thương yêu Emoji
Hantt


Chẳng biết "người ta' ngày mấy sinh ?
Mà sao lời chúc quá đậm tình .
Tui hờn nên cứ làm thinh
Để cho đôi mắt lung linh nhuốm buồn .
Hàntt

Sinh Nhật nhớ về Quê Mẹ
Tặng VH Quốc Thái

Xem lịch mười lăm tháng bảy tây 
Là ngày sinh nhật Quốc Thái đây
Nâng ly trà đậm đâu cần ngủ
Cạn chén rượu nồng chẳng sợ say
Nhớ mãi con đò cùng bến nước
Thương hoài nội cỏ với ngàn cây
Giọng hò điệu lý còn vang vọng...
Quê mẹ An Giang mong một ngày.
Vinh Hồ 
14/7/14


Đúng vào tháng Bảy mười lăm Tây
Là ngày sinh nhật Quốc Thái đây
Bà con bạn bè cùng chúc tụng
Quốc Thái-Thục Quyên cũng vui say
Nhớ mãi nơi sinh ra cát trắng (Nha Trang)
Thương hoài vùng nuôi lớn sông, cây (Long Xuyên, sông nước Hậu Giang, nhiều cây trái)
Xa sôi nghìn trùng nhưng nhớ mãi
Mẹ ơi con mong có một ngày
QThai

Chúc mừng Quốc Thái hôm nay
Mười Lăm tháng Bảy là ngày sinh ra
Vậy mà chỉ mới hôm qua
Bà con hồ hởi bạn ta vui mừng
Cuối tuần say xỉn tưng bừng
Tui ly nước lạnh tượng trưng đủ rồi
Gọi phone để chúc vài lời
Nhưng phone turn off buồn ơi là buồn!
vhđ

SN QThái:
Hôm nay sinh nhật nước Tây (Quatorze Juillet)
Đợi mai mới đúng là ngày bạn ta (15-7)
Vậy thì tối ngủ sáng ra
Sẽ gọi sẽ chúc cho bà con vui
vhd

Anh Hùng Đốc ơi!!!

Quốc Thái đang bận đi cày
Nên phone turn off không ngài quan la

Cám ơn Đốc phủ nhiều nha

Giờ cùng nhau cạn.....ly trà nhe anh

QThái


Tháng Bảy mười lăm có chị xa
Cũng mừng sinh nhật xôm tụ nhà

Nhân đây Quốc Thái cùng xin chúc

Chị nhiều sức khoẻ, trẻ hoài nha.


Happy Birthday to you.... tỷ Hàntt
QThái


AC SA ơi, không nhận được quà, gởi lại cho em và các VH để cùng nhau chiêm ngưỡng đi.
QThái

Nhận nhiều lời chúc thiệt là vui
Cám ơn gia tộc, bằng hữu tui

Tặng nhiều điều đẹp nhân ngày ấy

Ngày tui chào đời, vui quá vui

QThai


Đi mãi cuộc đời không thấy TÂM
Tạm dung còn nhớ đến "chân quê"
Nửa hồn phiêu bạt lòng khắc khoải
NON NƯỚC xa mờ khuất sơn khê  !
(HTT)
 
Ta xin họa thay lời chúc:
 
Lê bước người còn nhớ chữ tâm
Nằm mơ được uống nước sông quê
Tháng bảy đón mưa về khắc khoải
Chờ lá cội nguồn dưới tiểu khê


Đất khách ai còn nhớ chữ tâm,
Để hoàng hôn xuống nhớ hương quê?

Nồi cơm bắt dở thời chinh chiến,

Giặc chạy rồi, trên sống dưới khê!

Nguyên Bông.

 
 
 
Trân quý nào bằng cái chữ TÂM
 
Xa vời thêm nhớ cánh đồng quê
 
Con trâu  cánh vạc thời niên thiếu
 
Mãi mãi ngút ngàn dặm liễu khê
 
Tuấn Đình
 


AI MANG ?


Sử xanh mở đó chờ người sang,

Để viết lên trang chỉ mấy hàng:

“Quốc Thái, sơn hà màu lá biếc,

Dân an, xã tắc sắc hoa vàng”.

Thân đen lắm kẻ nằm lây lất,

Xương trắng bao người bỏ ngổn ngang!

Tổ quốc lâm nguy mà đợi mãi,

Nỗi niềm tâm sự, để ai mang?


Nguyên Bông,

07/18/2015.
 
Tình nhà việc Hội
 
 
 
Lâu quá người ơi dạo bước sang
 
Thi hữu Nguyên Bông gửi ít hàng
 
Văn nghệ diễn đàn ngời sắc thắm
 
Cầm ca nghệ sĩ cất giọng vàng
 
Vần thơ cảm xúc hồn lưu luyến
 
Nốt nhạc giao duyên đời trái ngang
 
Thôi nhé từ đây người gắng giữ
 
Tình nhà việc Hôi nặng vai mang
 
 
 
Tuấn Đình
 
   
Cũng vì bận bịu dông dài
 
Diễn Đàn vắng mở phiền ai mong chờ
 
Văn hữu nhớ, thêm túi thơ
 
Cái duyên chữ nghĩa mộng mơ thêm ghiền
 
Rộn ràng thi tứ giao duyên
 
Mà sao vắng bóng bạn hiền Nguyên Bông
 
Thoáng nghe gió sớm chiều hôm
 
Hàn Tiểu Thơ mãi ngóng mong thơ người
 
Như trăng rụng, sao giữa vời
 
Nhớ ai ai nhớ bên trời hư hao
 
Nam Thảo Song Phượng trời Âu
 
Có nghe đồng vọng âm hao thơ buồn
 
Tố Anh Hoài Niệm thơ tuôn
 
Nhoè mi lệ ứa bên vườn quạnh hiu
 
Người Xứ Vạn, Thương Anh ui !
 
Gửi vần thơ cho kịp tui theo cùng
 
Bằng không Bảo Thái Tạo Ân
 
Trách sao xa vắng cái thân lão làng
 
Chúc sinh nhật, dù muộn màng
 
Mừng Bảo Thái, Tiểu Thơ Hàn tràn vui...
 
 
 
Tuấn Đình
 
 
Chuc mung sinh Nhat Quoc Thai nhe .

Quoc Thai sinh Nhat hom nay 
Chuc cho suc Khoe trang day niem vui 
Mai Mai cuoc song Tuoi cuoi 
Gia dinh Hạnh Phuc Tron doi yeu Thuong . 
NTT 
 
 
 Tháng Bảy Mười Bảy tây
Mừng sinh nhật chị đây
Chúc chị luôn vui khoẻ
Hạnh phúc luôn tràn đầy
 
 
Chúc rồi chúc nữa chi yêu ui
Cho them xôm tụ lại them vui
Sinh nhật chị, em gần kề kế
Văn nghệ nhà mình vui quá vui   
QThai

No comments:

Post a Comment