Saturday, July 11, 2015

Nối Thơ-Đối Đáp

Lên Ngoại

Lên ngoại thì chẳng có sao
Còn sức còn khoẻ chạy vào sân chơi
Dù cho bận việc tả tơi
Tham gia vào đội thảnh thơi cuộc đời

QThái kính tặng VH hàntt

Quốc  Thái ơi,cảm ơn em nghe nhưng mà :


Lên ngoại là đã già rồi !
Còn đâu cái thuở cùng người mộng mơ
Còn đâu lòng thả trong thơ 
Chờ ai ra ngẩn vào ngơ đêm ngày
Bây giờ hương có đắm say ?
Hay là cũng chỉ thoáng bay phương trời 
Giờ ta chiếc lá vàng rơi 
Lòng thanh tâm tịnh thảnh thơi cuối đời .
thân quí
Hàntt

Kính tặng ngoại Hantt

Vậy thì:

Chị em nay đã ngoại rồi
Hằng ngày chị vẫn, vẫn ngồi xe hơi
Thong dong đi giữa phố trời
Thi ca sáng tác cho đời thêm vui
Không còn tần tảo ngược xuôi
Nên văn thơ sẽ không nguôi xuất trào
Ngoại nay đã khác năm nào
Không còn miệng móm, trầu vào cau ra
Ngoại nay thiệt bảnh đó nha
Xin mời ngoại hãy tham gia bóng tròn.

QThái

Tiếp theo lục bát của Bảo Thái, chị Thúy Uyên viết mấy câu nhắn HàntThơ cho vui nghen:


Xin mời ngoại hãy tham gia bóng tròn.

QThái
  Tiểu thơ em,

Tuy đã lên ngoại vẫn còn
Mắt môi thanh tú, lưng thon áo dài.
Mặt hoa da phấn hơn ai,
Dáng đi yểu điệu khoan thai đứng ngồi.
Lái xe vun vút bên trời,
Năm ngày đến sở cuộc đời thong dong.
Cưng cháu quá đổi ngoại trông
Nuôi con khôn lớn giờ bồng cháu thôi.
Đội ( banh ) ba thế hệ xin mời
Nào, Tiểu thơ hãy vào chơi bóng tròn.

Uyên T Lâm "khều" Hàn tthơ   kha...kha !
Em xin gởi chị :

Bao giờ gặp được chị Uyên
Em xin mời chị xuống thuyền cùng em
Đêm nay trăng nước êm đềm
Thơ tuông suối ngọc cho mềm lòng nhau  .

Ý chết em đã lạc đề rồi ! 
Hàntt

No comments:

Post a Comment